Mình k phải là new mem. Nhưng trên WTT mình có nhiều người quen, thậm chí là cả em chồng - là 1 tín đồ của WTT... Nên hôm nay mình quyết định lập 1 nick mới, để tâm sự với mọi người... chuyện của riêng mình. 1 nỗi đau, 1 bài học, 1 vũng lầy mà mình đã từng dìm bản thân ở trong đó. Đến giờ khi nghĩ lại, mình thấy mình tồi tệ và ngu dốt khủng khiếp. Cũng may giờ mình đã yên bề gia thất, và chồng cũng thực sự thông cảm và bao dung với mình.


Nạn NT3 giờ thật tràn lan... Mình mong topic của mình, sẽ làm cho vài em NT3 nhận thấy hình ảnh của chính mình ở trong đó... và mong các em hãy tỉnh ngộ đi... Đàn ông, họ thâm hiểm lắm, ăn, chơi, ngủ với các em vậy thôi... trong tâm trí họ, vợ con vẫn là nhất. Đừng bao giờ mơ họ sẽ bỏ vợ con để đến với các em. Dù bà vợ đó có béo, có xấu, có vô duyên hay thậm chí "Anh ko còn yêu vợ, chỉ là trách nhiệm với con cái thôi"...


Vào đề nhé...........................