30/3/2012-30/3/2013 ♥!


Thế là chúng ta có 1 năm vợ chồng rồi anh nhỉ?1 năm với bao thăng trầm,những vui buồn,giận hờn trong cuộc sống.Thời gian ấy chưa đủ dài nhưng đã đúc kết được nhiều yêu thương và vợ chồng mình đã có kết quả là “siêu nhân”Minh Duy của chúng ta ra đời trong sự háo hức chờ đợi của vợ chồng mình và gia đình nội ngoại.


Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta có làm cho nhau buồn,đôi khi ​
những áp lực công việc, áp lực cuộc sống sẽ làm chúng ta mệt mỏi, nhưng hãy vui lên vì gia đình luôn ở bên chúng ta...


Đôi khi vợ chồng mình có những sự hiểu lầm, nhưng bằng tình yêu mình sẽ san bằng tất cả để gia đình được hạnh phúc hơn, để con chúng ta được hạnh phúc, để không ai trong gia đình mình phải chịu sự bất hạnh,buồn lóng cả...


Năm đầu tiên kỷ niệm con còn nhỏ nên vợ chồng mình chẳng lãng mạn gì nhỉ,không hoa,không quà,….. Vợ chồng mình từ hồi iu nhau(được 5 năm anh nhỉ),đến khi cưới chưa một lần vào nhà hàng sang trọng, iu nhau thời sinh viên làm gì có tiền ^^, đến khi cưới cũng bộn bề với cuộc sống gia đình.Nhưng những thứ đó với em không quan trọng em chỉ cần anh hứa với em:


+cho dù nhà mình nghèo một chút nhưng hãy luôn cố gắng để mọi người luôn phải ngưỡng mộ gia đình mình bởi tình yêu vợ chồng mình dành cho nhau, cho con, và cho mọi người.


+mình sẽ luôn sát cánh bên nhau đi đến tận cùng của cuộc sống.


+ anh sẽ luôn là điểm tựa cho em trong cuộc sống bộn bề này.


+Và nữa :Hãy hứa rằng anh sẽ không mải chơi mà chỉ luôn luôn vì mẹ con em anh nhé.


(Nhìu lần anh làm em khóc và tủi thân chỉ vì cái tội hay đi đá bóng,cafe về muộn,để 2 mẹ con ở nhà trong nhau nhé).


Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới, chúc gia đình mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau!


Em yêu anh và iu siu nhân nhìu lắm !
:x:x:x:x:x:x:x