Gặp ch ngày hôm qa, nhiều cảm xúc quá ch ạ! Chuyện ngoại tình của đàn ông e đọc qa sách báo nhiều rồi, nhưng chuyện của gia đình ch và e, k giống ai cả!


Ch kể với e về a! Yêu nhau hơn 1 năm thì cưới. Khi yêu ch cũng gần 30, a 36 rồi, đủ tuổi chính chắn, tình yêu êm đềm, k bjo giận hờn hay có mâu thuẫn. Cưới nhau về, csong vất vả, fai ở nhà thuê, chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Con gái cũng ra đời trong hoàn cảnh đó. Sau này đc mẹ vợ cho 17m2 đất ở phổ cổ, anh chị xây nhà. Từ khi xây xong nhà, tưc là suốt 2 năm nay, a đã thay đổi thành con ng khác. Ch vừa khóc vừa nói với e. A trở nên lầm lỳ, k nói chuyện với ch nữa. A đi sớm về muộn, có hôm tờ mờ sáng mới về, ng nống nặc mùi rượu. A k qan tâm j đến vợ con, a đi k nói, ăn cơm hay k k báo j, ch gọi hỏi thì a gắt gỏng. Mỗi lần ch ức chế qá trách móc a, a chỉ ngồi im lặng cho ch nói, khi nào ch nói chán thì đi ngủ. A xây cho a một bức tường, ch cố gắng đến mấy cũng k thể nào bước vào đc. Chuyện vơ chồng cũng rất nhanh và ít, ch còn nghĩ a bị yếu sinh lý... E nghe ch kể mà đau xót cho ch, a ấy nói với e rằng năm 2013 a lm ăn thua to, a chán nên hay bia rượu, k để ý j đến vợ con. Mất tiền, về nhà vợ cứ cằn nhằn nhiều, từ đó a càng chán hơn nên tình cảm k còn j nữa. Khi e quen a ( cách đây 5 tháng ) a có kêt cho e bit như vậy, và e cũng đã phân tích cho a rằng a đã sai, a k nói thì ch lm sao bit mà chia sẻ cùng a đc... Ch cũng nói từ khi lấy nhau, a chưa bjo tặng qà cho ch, hai vợ chồng chỉ đi uống cf có 1 lần. A sống thu mình lại, k tâm sự k chia sẻ j. Ch nói j a cũng im lặng, a k cãi, k phản ứng j! Ch có cảm giác ch bị coi thường...


Ch là ng phụ nữ của gia đình, e biết. Sáng ch đi lm, 4h chiều về cơm nước, 5h lại bắt đầu dọn hàng để bán trà đá đến gần 12h mới về. Vậy mà a đi thì a vẫn đi, con gái đi theo mẹ bán hàng, lớn hơn 1 tý thì ở nhà xem hoạt hình. Bố luôn về nhà trong tình trạng say!


E tự hỏi k biết a lấy ch về để làm j, k nói chuyện, k chia sẻ bất cứ điều j cả. Kể cả a ốm đo chữa bệnh, a cũng tự đi một mình. E thật sự k hiểu nổi!


E k tin a là ng lạnh lùng sắt đá. A đã yêu e hơn bất cứ ng đàn ông nào e từng trải qa. E yêu thương, chăm sóc e. Mỗi lần e giận, a giải thik hết lời cho e hiểu. E có tắt đt, a cũng đi khắp nơi tìm e... Tại sao a lạnh lùng với ng phụ nữ ở nhà của a vậy! A bảo rằng, tính của a là thế, nếu a k còn tình cảm, thì a sẽ k nói chuyện nữa, k quan tâm, k nói j. Mặc kệ cô ấy thik lm j thì lm, thik nói j thì nói!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của moonxu