Mình có một số bức xúc, muốn chia sẻ với các mẹ. Hãy vì tương lai con em chúng ta mà đoàn kết nhau lại, giải quyết


1. Cô Lê Vân ép buộc các phụ huynh đóng góp quỹ lợp, dùng quỹ lớp để mua 01 chiếc máy chiếu. Không biết máy chiếu cô dùng làm gì, nhưng thấy con về phản ánh là từ đầu năm đến giờ chưa thấy cô giảng bằng máy chiếu lần nào. Thế mà cô còn âm mưu, yêu cầu phụ huynh phải tặng cho cô chiếc máy chiếu đó


2. Cô tự hát và thu âm đĩa CD, giao cho một số phụ huynh bán để lấy tiền mang về cho cô (khó xử quá, ca sĩ hát hay còn khó bán đĩa nữa là.......)


3. Thường xuyên không trực tiếp giảng dạy trên lớp, giao cho một số bạn học giỏi của lớp lên bục giảng để dạy các bạn còn lại (vậy có cô để làm cái gì?)


4. Đánh mắng học sinh, xưng mày tao với học sinh, chửi các cháu là đồ ngu, mạt sát.... (vâng, các cháu dốt nên mới phải đi học, ai cho cô quyền đánh các cháu, trong khi bố mẹ các cháu chưa đánh các cháu bao giờ)


5. Lớp bán trú, buổi trưa để các cháu nam nằm cạnh cháu nữ để ngủ, dẫn tới các cháu không ngủ được, ảnh hưởng tới sức khoe (mà lạ là tại sao không cho các cháu nam/nữ ngủ riêng ra chứ???)


6. Giao cho một thầy giáo Nam giới ngủ trưa và giám sát các cháu, nghe nói thấy này mỗi hôm lại nằm cạnh một cháu gái trong lớp. Tuy chưa có hậu quả hoặc sự việc gì xảy ra, nhưng môi trường giáo dục không thể nào để như vậy được


Rất nhiều phụ huynh bức xúc nhưng chưa có một lần ngồi lại với nhau, nói chuyện với cô chủ nhiệm Lê Vân hoặc gặp Hiệu trưởng để phản ánh.


Chung ta hãy đoàn kết lại, bảo vệ các cháu, bảo vệ môi trwongf giáo dục, vì tương lai con em chúng ta, các mẹ nhé