Chào các mẹ,


Em đã trải qua và chịu đựng chuyện này 3 tháng rồi. Giờ trong lòng em vừa đau, vừa buồn, vừa uất ức. Em đã bị trầm cảm vì chuyện này, mong các mẹ cho em một lời khuyên và một giải pháp cụ thể. Chuyện của em khá dài, mong các mẹ dành thời gian xem qua. Các mẹ muốn biết rõ thì vào topic này xem trước nhé http://www.webtretho.com/forum/f3764/giup-em-mang-anh-quay-ve-2120643/#post33889797


Em và người này yêu nhau 3 năm (gần như vợ chồng, và đã tính đến tương lai) là người này nói yêu em trước. Bây giờ phản bội em đi coi mắt người khác, chính em cũng không biết, sau này hỏi ra mới biết đã lén lút quen nhau 1 năm. Vẫn quay về cho em cơ hội, quen cùng lúc 2 người, em đã cố gắng quan tâm và làm hết mọi chuyện vì người đó.


Đến một ngày em bế tắc, đi gặp người thứ 3, mới vỡ lẽ ra con người này không hề có ý quay lại, mà chỉ đang lợi dụng tiền bạc và tình cảm của em. Người này khi biết chuyện thì nổi giận, công việc làm ăn đang làm chung với em thì lấy hết tất cả, phũ nhận công sức của em và giành giật tất cả về mình, đi đâu cũng rêu rao em phá tiền phá của.


Ban đầu em nghĩ con bé này (mới 17 tuổi) còn hiểu chuyện, em tâm sự với nó khá nhiều, còn khuyên nhủ nó, nó nghe lời và em thấy rất tội, nó nói muốn tránh xa người này, em giúp nó tìm trường, tìm việc làm mới.


Nhưng em không ngờ người đàn ông này bỉ ổi đến mức lôi những việc em từng tâm sự với người này về quá khứ của em đi kể nó nghe từng chi tiết một để hạ nhục em, nói em là loại người tệ hại (nếu vậy tại sao lại yêu em lâu như vậy???), thậm chí nói là bị ép yêu em, là em dụ dỗ này nọ.


Còn hèn hạ đến mức đem những nỗi đau về người yêu cũ em đã cố gắng quên đi kể cho nó nghe, và mua chuộc 1 người quen của em và người đó để nói xấu em. Con bé này nghe xong lập tức trở mặt, quay sang nói em là người xấu, nói em thủ đoạn và mưu mô với nó???


Sau này em liên hệ với gia đình con bé này (thật ra em không muốn làm phiền người lớn, nhưng vì ngày hôm đó người đàn ông này lấy điện thoại của nó nhắn tin chửi bới em, nói là em chống mắt lên coi sẽ lấy được con bé này, em bị bệnh ức chế, không kiềm được cảm xúc nên mới liên lạc với gia đình người ta, nhưng em cũng rất lễ phép và nói chuyện đàng hoàng thôi). Gia đình này cũng rất hiểu chuyện, mẹ của con bé này tin em, đến khi liên hệ em mới vỡ lẽ, người này lên nổ với gia đình người ta, nói tiền làm ăn là tiền để dành cưới vợ này nọ, nói là làm 1 tháng lương 15 16 triệu (trong khi lương chỉ được 8 triệu, đánh bài bạc còn nợ nần, nhậu nhẹt, chưa tháng nào lãnh đủ 8 triệu).


Con bé này đọc được tin nhắn em gửi cho bác này, thì người đàn ông này biết chuyện và đổ hết lỗi cho em. Quay sang nói với bác này em bị thần kinh, toàn bộ do em bịa đặt, em là đứa sống hư hỏng ăn chơi (bây giờ em đang học lên cao học và có nghề nghiệp đàng hoàng), nói em là đang viết tiểu thuyết nên mới làm nhiều trò vậy?! Nói chung là dùng mọi thủ đoạn để sỉ nhục em trước mặt người khác.


Tóm tắt lại, bây giờ những việc người đàn ông đó và con bé đó đã làm với em:


_ Lấy tất cả tiền bạc em đầu tư chung và không trả lại 1 xu nào, hất cẳng em ra khỏi đó bất kể em mang 1 đống nợ.


_ Đi bêu rếu em khắp nơi nói em phá tiền phá của (trong khi người này không biết làm ăn, làm thất thoát mười mấy triệu em chưa lên tiếng 1 lần sỉ vả).


_ Đi rêu rao em là đứa hư hỏng, dựng chuyện, sống tồi tệ, mang quá khứ em đi kể cho tất cả mọi người biết.


_ Còn con bé này nhỏ hơn em 6 7 tuổi, mà nói chuyện với em rất xấc láo, kiểu như nó mới là người thắng, em hãy biến khỏi cuộc đời nó đi.


_ Nói em đi theo đeo bám, huỷ hoại hạnh phúc của hai người. Nói em là kẻ thứ ba, trong khi rõ ràng yêu em 3 năm mới quen con bé này.


Thật sự giờ em rất giận, người này ra đi, nói bỏ em, nhưng từng cái áo, cái quần, kể cả quần lót đang mặc trên người cũng do em mua (vậy mà mặc đi chơi với nó không thấy ngượng), công việc làm ăn 1 tay em thu xếp, đánh bài thua về em đứng ra vay trả (đi nói với nó là mình tự trả), làm ăn thua lỗ thiếu em bù vào, đối xử với em rất tệ bạc nhưng em chưa 1 lần đòi lại cái gì hay trả đũa, bây giờ thề thốt cái gì với con bé đó là lúc xưa nói y chang với em, giờ lại quay sang nói bị em dụ dỗ, trong khi đã từng quỳ dưới chân em để xin em tha thứ.


Em giờ đau lắm, ức lắm, chúng nó còn hả hê nói với em sang năm sẽ đám cưới, bằng tiền kinh doanh từ mồ hôi xương máu của em. Giờ mẹ của con bé đó tin em, còn người này ngày nào cũng vào nói với mẹ con bé đó em điên, em bị thần kinh, nhưng bác đó biết người này nổ rồi, nên không còn lòng tin nữa.


Sang năm còn nói sẽ cho em thấy chúng nó thành công ra sao, hạnh phúc ra sao.


Các mẹ cho em 1 lời khuyên, 1 giải pháp kêu em phải làm sao đi, con bé này bây giờ láo xược và hỗn hào quá em không chấp nhận được nữa rồi (lúc trước nó tâm sự với em bị người này dụ dỗ vào khách sạn, nó không muốn, này kia kia nọ, xin em giúp nó, giờ nó trở mặt với em như vậy đó).


Ngày nào em cũng lo lắng, vì con người này rất hai mặt, giờ chỉ có người thân của em và người thân của người đó là hiểu rõ không thể tin được những gì loại đàn ông này nói, còn bạn bè em, người quen của cả hai, em sợ người ta không như mình, không hiểu lại càng ghét mình thêm.


Thật sự giờ em khổ tâm lắm. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện mà em không kể hết được, em đúng là dại dột, quá yêu và quá tin một con người hèn hạ như thế này!