Với người vợ như thế này theo các mẹ nên xử lý như thế nào ạ


Chuyện là thế này ạ em mới lấy vợ cũng tầm 10 tháng thôi ạ, mọi chuyện vẫn bình thường thì 2 tuần nay từ khi sinh con gái cô ấy bổng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác khiến em khó xử chưa biết giải quyết như thế nào rất mong được chị em chia sẻ chút ạ


- Sau khi vợ sinh xong em đưa cô ấy từ bệnh viện về nhà chồng và đã nói với bố mẹ chồng ở nhà chăm vợ con giúp em, và bố mẹ chồng chăm rất chu đáo từ miếng nước đến miếng cơm, thậm trí bố chồng còn tận tay nấu nước, sắc thuốc đáp lại cô ấy đổ hết thuốc đi không thèm uống và kêu là nhà chồng không quan tâm cô ấy.


- Thứ 2 là : cô ấy nói với người ngoài là chồng ở đâu cô ấy ở đấy và không muốn sống trong nhà này (nhà chồng) thêm được nữa chuyện này đến tai bố mẹ ck và tức giận gọi điện cho em về đem vợ đi


- thứ 3 là khi con gái của em quấy khóc cả đêm mẹ chồng vì xót cháu đang ngủ với vợ con dạy bế cháu thì cô vợ của em lại bảo không cần giành giật lấy để bế, hoặc bảo cứ để đấy không cần mẹ bế


Điều kiện công việc em làm ở xa mà nghe những lời lẽ này tức điên muốn bỏ việc về để cho mấy cái bạt tai, và em đang suy nghĩ là sẽ ly dị, theo các mẹ cho em ý kiến về vấn đề này với ạ


p/s : Giờ em đang sắp xếp công việc để nói chuyện gia đình và quyết định


Thanks các mẹ nhiều