Ox nhà mình thường xuyên đi nhâụ và sau đó là đi hát. Mình biết một quán ruột của Ox ở C.long và ở đó cũng có một em nhân viên ruột . Lần đầu phát hiện ra mình sock lắm và làm ầm lên. Ox thú nhận là có và đó chỉ là giao lưu và tiếp khác đối tác, bảo mình phải thông cảm vì chẳng ai lại đi hát mà toàn đàn ông với nhau, Ox thề là không làm chuyện gì quá đà. Ở với chồng, mình biết tính chồng nhưng mình vẫn lăn tăn vì chồng mình có mối quan hệ với những đứa con gái nhà hàng như thế và hà cớ gì chỉ là con bé đó, nếu chỉ là tiếp khác thì có thể nay nhà hàng nọ, mai nhà hàng kia chứ sao cứ mãi cái nhà hàng đó ?! Vậy nên, Ox thề là sẽ ko đến đó và ko gọi nó ra tiếp khách nữa.


Thế nhưng hôm qua, mình phát hiện ra một " nội dung cuộc họp phòng" Trong đó có phần liên hoan : Tiệc mặn nhà hàng....... số tiền...... , Giao luu ca múa nhạc nhà hàng... Số tiền......" Lạy trời, vẫn nhà hàng đó các mẹ ah, số tiền ca múa nhạc thì gấp đôi số tiền ăn uống. Em phải làm sao bây giờ các mẹ ơi.