Mấy chị ơi giúp em với, em nói ra chắc có người cho e trẻ con quá, nhưng mà em nghĩ chuyện này cứ tiếp diễn suốt thì em thất bực mình quá. Chuyện là người yêu em, thi thoảng tụi em nấu ăn, cùng ngồi ăn mà hắn ăn vô tư, vô tâm chả biết em ăn cái gì trên mâm nữa, zí zụ mà có 3 con cá thì ít nhiều e ăn 2 con , hắn ăn 2 con chứ đằng này lại ăn hết 2 con rưỡi kì vậy, e mà cố tình lờ đi là hắn vô tư xơi hết. Em biết là chuyện nhỏ nhưng mà zí zụ cưới về ở chung mà ko biết quan tâm người khác như vậy thì quá đáng hông mấy chị. có nhiều chuyện nhưng đơn cửu zạy đó, mấy chị bày e cách nào e trị cho hắn chừa cái tính đó đi.chờ tin mấy chị.