TÂM SỰ


Có nên từ bỏ và dừng lại không


Chào chị em , em năm nay 27 tuổi đã lập gia đình được gần 5 năm . Hiện tại vợ chồng em đang trục trặc rất lớn mong chị em cho em ý kiến , " có nên ly dị hay quay lại " .


Chuyện là e làm cho một cty hàn ở việt nam và em làm tổ trưởng , số điện thoại công việc , quản lý , sếp , xã hội , " nói chung là em có rất nhiều mối quan hệ trong công việc và bạn bè xã hội cho nên gọi điện xuất nhập hàng , báo list , zalo , kakao , rất nhiều tin nhắn , cuộc gọi .... và quên về chuyện vợ chồng em cũng đã hai lần mang thai nhưng đều hỏng .... thời gian 1 năm trước sau khi em phải bỏ giọt máu thứ hai . Chồng em có biểu hiện , mối quan hệ không rõ ràng , em có hỏi trực tiếp nhưng chối, dần dà càng ngày càng kiểu khó chịu nên đôi lúc vợ chồng tranh luận , và chồng em lấy lý do em nói chuyện này nọ bỏ đi ra ở trọ riêng , thời gian đấy em buồn thì chị em trong công ty cũng hay đi ăn uống và quen với mấy bạn công ty khác , chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng chồng em thấy lại nói em bồ bịch này nọ , nhắn tin cho bạn em bảo nguyên văn thế này : vợ anh giờ là của chú tất đấy , nó lăng nhăng nằm với không biết bao nhiêu thằng rồi , giờ nó mang bệnh vào người anh phải cách ly nó ... đến khi em về quê giải thích với họ hàng thì chồng em không hé răng ra nói một lời . ( mọi người thấy một người chồng như vậy thì ... cho em ý kiến với .) tiếp ạ : sau khi nói với bạn em , chồng em đem chuyện đấy về kể với gia đình họ hàng nhà chồng em , gọi điện , sms trách móc em này nọ . Còn về chồng em ạ ! Lấy nhau về em mới biết chơi bời lô đề , xe mua để đi lại thì cắm lên cắm xuống , số tiền chồng em phá lên đến hơn trăm triệu , em cũng chỉ giận dỗi , nói nhẹ nhàng , không hé răng để đằng nội đằng ngoại biết chồng em chơi bời . Tháng trước còn gọi điện cho em kêu viết đơn rồi ra cafe ký , thật sự lúc đấy em sốc và street lắm, chồng em đã nói vậy và cũng bảo viết bao nhiêu lần rồi nên em nghĩ  thì giải thoát cho nhau thôi vậy là em ra ký , ký xong vài ngày sau , hắn gọi cho bố mẹ đẻ em bảo rằng mang đơn ra thử lòng này nọ .còn nữa mẹ chồng em thì bảo : mày phải thay số nghỉ làm cty thì tao mới chấp nhận cho mày về gia đìng này , Bố chồng em thì gọi vào cho bố mẹ em nói em trên trời dưới bể trách em sao vợ chồng đang sống lại bỏ đi , thật sự em có bỏ đi đâu , chồng em chuyển đi không nói một lời .... thật sự em rất ức chế , xe cộ giờ đem bán đi tiêu xài , nhậu nhẹt suốt ngày , cứ đi uống về là lại gọi cho em bảo thấy đi với thằng này , thấy thằng kia đón .... giờ em cũng chẳng biết phải làm sao nữa , mọi người bảo có nên chia tay không ạ .... bỏ thì thương , vương phải tội , em cũng nói chuyện với bố mẹ em và các chị em để hỏi ý kiến , mọi người đều bảo cảm thấy khổ quá thì chia tay , nhưng chồng em suốt ngày cứ sms lằng nhà lằng nhằng , hôm nay thì nói vợ chồng làm lại , ngày mai lại sms trách móc em ......    đơn thì ký rồi , giờ em cũng chẳng biết phải làm sao nữa .... mong chị em cho em ý kiến với ạ . Em cảm ơn