Hắn và em đã có với nhau một mặt con. Giữa lúc quan hệ của chúng em gặp trục trặc thì hắn đi cặp bồ và quyết tâm bỏ vợ. Sau nhiều lần vì con cố hàn gắn quan hệ nhưng kdduowwcj, em hận lắm và nghĩ con người đã bội bạc thì em cũng ko cần. Họ vừa lấy nhau, chỉ 3 tháng sau ngày bọn em ra tòa.


Hàng đêm nằm nghĩ mà em đau lắm. Bao năm qua em đã sống hi sinh tất cả vì chồng, vì con nhưng giờ một chốc sụp đổ tất cả. Tất nhiên em cũng là người có lỗi nhưng em và con em ko đáng bị như thế. Hắn đã vì một phút giây nông nổi, cạn nghĩ mà đạp đổ đi tất cả. Còn cô ta đến với hắn em biết cũng chỉ vì cái mác Hà Nội và căn nhà to do bố mẹ hắn làm nên, trong khi hắn là con một.


Em muốn làm một điều gì đó để họ phải nếm trải những gì em đã trải qua: sự đau khổ, ghen tuông, nỗi vất vả phải nuôi con một mình mà ko có bất kỳ trợ cấp nào từ người bố cũng như gia đình nội. Em đã đọc bài những trò vợ cũ trả thù vợ mới trên mạng, nhưng em thấy như vậy vẫn chưa đủ mà còn muốn biết thêm nhiều chiêu nữa.


Em biết sống trong hận thù và muốn trả thù sẽ làm mình mệt mỏi, nhưng em ko thể ngồi yên nhìn họ sung sướng trong khi mẹ con em phải chịu trăm nghìn thứ cay đắng, khổ đau, mà nguyên nhân chính là bởi sự bội bạc của người chồng, người cha và sự tham lam, mưu mô của người đàn bà. Mong các mẹ đừng ném đá em tội nghiệp.