Em là con 1, quen được bố mẹ chăm sóc, bố mẹ đẻ em cũng còn trẻ khỏe nên em chưa có kinh nghiệm chăm sóc bố mẹ.


Về nhà chồng, em có mẹ C bị khớp, đôi khi bị đau chân, đau vai. Bà rất cẩn thận, mua đủ các loại thuốc để chữa và rất có ý thức giữ sức khỏe để không bị đau.


Gần 1 năm rồi, em vẫn thực hiện các công việc cơm nước dọn dẹp nhà cửa.


Hôm nay, mẹ C bị đau vai. C đột nhiên bảo em ra bóp vai cho mẹ C. Em đang ăn cơm, lại nghén do mới mang bầu, mà quan trọng hơn là em chưa từng làm việc đó cho ai ngoài chồng em, và lại cảm thấy rất khó để bắt đầu. Bố mẹ C em và em có quan hệ không gần gũi lắm vì em là người khá lạnh lùng, ít nói mà thấy cần thì làm thôi, mặt khác gia đình chồng rất gia trưởng.


C em kết luận là rất thất vọng vì em bởi việc nhỏ như thế không làm được.


Thực thà thì em cũng thấy sao việc nhỏ thế mà lại khó khăn với em. Nhưng em nghĩ nếu bố mẹ chồng ốm, tình thế bắt buộc, em sẽ làm được hết.


Các chị cho em lời khuyên, làm sao để có thể gần gũi với bố mẹ chồng hơn...:RaisedEye