Tuân lệnh vợ đi săn nokia1280, em mua không được, vợ mất iphone:Crying:. Vợ không thèm khóc không thèm nói chuyện, không uống sữa, không ăn bánh. Em nắm tay thì vùng ra. Em ôm thì để yên nhưng chả cử động gì, giống cục đá trong li cafe đá ấy ạ :Surprise:. Bà bầu giận em rồi, các bố, các mẹ tư vấn giúp em.


3 hôm nay đang có khuyến mãi nokia 1280 giá rẻ (150 nghìn) ờ thegiodidong.


Vợ nhà em bảo đi mua 2 cái cho mấy đứa cháu (có vợ em thích mấy thứ rẻ ôi này, em thì chả báu gì- chỉ mấy lô hàng lỗi giá mới rẻ dưới 50% thôi).


Khổ 1 nỗi em đi làm th6 th7, chả đi sớm xếp hàng được. Tối thứ 6 mò vào thegioididong đừong 3/2, vừa mở miệng hỏi về nokia giá rẻ, các em bán hàng bảp ngay " hết nokia và samsung rồi anhb ơi, còn mobell abcxyz giá 150 nghìn thôi, mai anh quay lại". Uhm, thế mình về. Bị bà bầu cằn nhằ lần 1 dù cho lỗi duy nhất của em là không có bầu:p.


Trưa thứ 7, ráng ra sớm hết sức, mò ra lại, vẫn điệp khúc "hẹn người ngày mai":Worried:. Đien quá, gọi về cho vợ "mobell được không em" - "có mỗi cái dt mà anh mua hoài không được thế?". Uhm, biết rồi, không được cãi bà bầu. Dù sao, em thấy cái mobell mấy đứa bán hàng giới thiệu nhìn cũng được, 150 nghìn là quá rẻ rồi. Mấy đứa cháu cấp 2 xài cái nào chả giống cái nào.


Sáng nay, xin xếp lên trễ, xông ra tgdđ 3/2, tràn đầy quyết tâm:Drooling:. 8h30 bước vào, "cửa hàng em hết hàng rồi anh ạ, chỉ còn mobel thôi". Điên thế. Lại gọi về hỏi, lại bị bà bầu cằn nhằn. Tức muốn điên, em mới lỡ gắt "có cái dt sao em hành lắm thế, tự đi mua đi":Nottalkin:.


Vợ em tự đi mua thật ạ:Surprise:. Vẫn bị "hết hàng". Xui cái bị móc luôn cái iphone em tặng:RollingEy:, giờ nằm bẹp ở nhà, giận em và không thèm nói chuyện với em. Xin lỗi năn nỉ thế nào cũng không hết giận. Sữa em pha không thèm uống luôn, tự đi pha li khác để uống. Cứ nằm quay vào từong thở dài thế thôi, không nói, không khóc (trước đây giận xíu là rơm rớm ngay, em lấy khăn giấy săn sóc 1 lúc là het giận).


Tư vấn giùm em với ạ, em rối lắm rồi các bố các mẹ ơi. Em định kiếm chỗ nào bán nokia 1280, ra mua quách 2 cái về xin lỗi:Crying:.