Xin chị em tư vấn giùm.



VC minh cưới nhau được 9 năm, chồng 40 vợ 32, 2 con 8 và 4 tuổi. Cuộc sống VC không ít sóng nhưng cũng dễ bỏ qua bởi cả 2 VC đều chưa (và không đến thời điểm này) ngoại tình. Tôi cũng phải chịu đựng nhiều để con có mẹ. CS vật chất không phải phàn nàn vì tương đối đầy đủ. Tôi là dân kỹ thuật những làm quản lý của một cty còn vợ là GV cấp 3.



Cách đây một tháng VC đã xảy ra va chạm cũng một phần cô ấy coi trọng tự do bản thân và quá ít chăm lo cho gđ. Cả 2 ngồi lại nói chuyện và đều hứa sửa chữa thay đổi.



Tôi là Phó GĐ cho một C ty của Nhà nước, công việc cũng nhàn (vì cả cty như vậy) thu nhập tầm 15-20tr/tháng, không cao nhưng cũng chấp nhận được vì không phải đi thuê nhà, Cty lại gần nhà nên chi phí ít. Tính tôi cũng ham vui nhưng công việc nội trợ tôi giúp vợ rất nhiều. Nhậu nhẹt, đánh bài là tiêu chuẩn các xếp phải có, nhưng hầu như tôi chỉ làm nhiệm vụ tiếp khách như cán bộ ngoài Bộ vào HCMC ctác gọi đánh bài thì tôi tham gia, còn nhậu thì cũng chỉ tiếp khách, mà nhậu cũng đâu xa hầu như chỉ mấy chỗ gần công ty (nhà tôi chỉ cách cty 500m).



Là đàn ông tôi cũng không muốn nói nhiều, nhất là nói về vợ và các lỗi của nhau. Tôi chỉ kể mấy ngày gần đây thôi.



Sau sóng gió tháng trước VC tôi trở lại bình thường vì cả 2 đều cố gắng thay đổi, nhưng có lẽ tôi chịu đựng nhiều hơn.



Như ngày hôm qua, buổi sáng vợ đi coi thi tốt nghiệp (tập chung), chiều đi dạy, tối đi học tiếng anh 7h mới về (không về trưa). Trưa tôi phải về nấu cơm cho 2 con ăn (vì chỉ thuê người giúp việc theo giờ) vì chúng đang nghỉ hè, chiều 5h về phải tắm cho đứa nhỏ. Chả lẽ đợi vợ về nấu cơm, tôi lại nấu vợ về chỉ ăn. Ăn xong vợ dọn không phải rửa bát vì đã có máy rửa. Lúc ăn cơm vợ bảo xem mai 3 bố con ăn gì (tưởng kho cho nồi thịt nhưng chỉ dạm miệng vậy thôi). Tối vợ gọi đthọai cho bạn bảo “cái máy Đthoại nhà tớ bị khóa cả 2 chiều rồi …..” (vì cả 2VC có di động nên chẳng thèm đóng tiền phone cố định nữa). Gọi xong mình góp ý “em chỉ cần nói phone nhà mình bị trục trặc chứ cần gì phải nói rõ thế làm người ta hiểu khác đi”, thế là nổi khùng lên “tôi trung thực thế đấy .v.v. . . ). Tôi chỉ bảo nói sao cho vừa tai nhau là được. VC lại cãi nhau vì cái vụn vặt ấy.



Như tối hôm kia đthoại cho bạn, lâu lắm, tôi nhắc em cho con đánh răng đi ngủ đi, khi kết thúc nói với bạn “thôi nhé ông xã tớ lèm nhèm rồi”.



Tất cả như giọt nước tràn ly.



Tính vợ tôi rất bảo thủ và không phân biệt đúng sai. Như lần giỗ bố tôi mới đây, tôi trực tiếp đthoại mời cậu em vợ (30 tuổi chưa vợ). Sau giỗ tôi nói với vợ “anh góp ý em đừng nghĩ anh nhỏ nhen nhé, chứ anh cho cậu R. nhiều, tiệc tùng anh toàn mời cậu rượu tây. Vậy mà giỗ bố anh cậu chẳng có ký hoa quả đến cúng. Anh góp ý để cậu ra ngoài đời xã giao cho phải phép chứ ký trái cây chỉ vài chục ngàn”. Cô ấy ra sức bao biện cho em và không nhận cái sai ấy.



Sinh nhật mình tròn 40 tuổi, không có một bông hoa, không một lời chúc, dù trước đó không lâu mình tổ chức SN cho 3 mẹ con đầy đủ. Những năm trước mình chẳng quan tâm đến sinh nhật, nhưng tròn 40 năm như vậy cũng tủi thân lắm chứ. An ủi là có Mobifone có lẵng hoa chúc mừng. Đó chỉ là những ví dụ nhỏ.



Chắc lần này tràn ly thật rồi.