Tôi và chồng tôi chênh nhau 15 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 1 năm thì có 1 cháu trai, nay cháu mới được 2 tháng tuổi, tôi đang trong quá trình nghỉ thai sản 6 tháng. Trong thời gian chung sống vợ chồng gặp nhiều trục trặc chỉ vì ghen tuông, gia trưởng, cục cằn và vũ phu của chồng, cuộc sống với tôi như địa ngục và cũng đã nhiều lần muốn ly hôn nhưng vì nghĩ thương con và ông bà 2 bên mà tôi chịu đến bây giờ. Nay anh còn xúc phạm cả mẹ đẻ tôi và lăng mạ tôi không còn thiếu điều gì. Tôi quyết định ly hôn nhưng vì tôi làm việc tại HN còn nhà ngoại lại ở HP, nếu nhận nuôi con thì sau 6 tháng tôi phải nhờ nhà ngoại nuôi hộ để tiếp tục đi làm. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn cho tôi nhưng lại không muốn nhường con cho chồng nuôi. Nay tôi mới chỉ 28 tuổi. Tôi đang rơi vào bế tắc mà không biết phải làm thế nào. Xin diễn đàn hãy cho tôi lời khuyên.