Sắp đến 2/9 rồi, năm nay nghĩ 3 ngày.


Các mẹ giúp mình với.


Mình có người yêu, nhà ở thành phố, mình cũng làm ở đây, nhà mình ở vùng ven, cách khoảng 40km


Cứ nghĩ lễ là mình lại muốn về nhà với mẹ (ba mình mất năm mình sinh ra)


Mình rất thương mẹ, cứ đến lễ là gia đình anh chị mình cũng đưa các cháu về nhà chơi.


Cả nhà đoàn tụ nên mình rất thích.


Nhưng người yêu mình lại không thích mình về, muốn lễ ở lại với cô ấy.


Mình cũng thường rũ cô ấy về chơi, rồi lên lại thành phố trong ngày (ko đi qua ngày được) nhưng cô ấy không chịu.


Vì ba của cô ấy rất khó tính trong việc để con gái đi như thế (mặc dù ông chỉ im lặng)


Lúc nào mình về là cô ấy lại giận ngay.


Mình tính năm nay thế này, mình về nhà chơi, trưa mồng 2/9 mình lại ra với người yêu


Năm nay lại gần với lễ Vu Lan nên mình rất muốn về với mẹ (mặc dù qua 1 ngày)


Nhưng cô ấy lại giận giỗi rồi. Biết là yêu thì cô ấy mới giận như thế.


Mình cũng thấy rất có lỗi với cô ấy, vì lễ mà để người yêu một mình.


Nên mỗi khi đến Lễ Tết mình rất khổ tâm, dằn vặt.


Mình phải làm sao đây hả các mẹ???