Chào tất cả mọi người! Hiện e đang có 1 vấn đề Cần giải quyết triệt để mà chưa biết làm thế nào, mong mọi ng sáng suốt cho e lời khuyên nhé!


E hiện đã có gia đình, 1 con trai gần 2t. Chồng e làm khách sạn, a ấy nói chung là thương con, cũng biết lo lắng cho gia đình nhưng e k hoàn toàn tin tưởng vì e phát hiện ra lâu nay vẫn còn Liên lạc với người tình cũ. Con đó trc đây là bạn học cấp 3, trọ gần nhà chồng e, cũng có mối tình tuổi học trò nhưng mẹ chồng e cấm vì còn đi học, mẹ chồng e hồi đó đã kêu con đó đến và nói thẳng: "con gái phải biết giữ mình, nếu con có chửa cô sẽ k cưới". Sau này con đó ra thành phố học, làm và lấy chồng ngoài đó luôn, nhưng hình như k hạnh phúc, nên khi sinh con gái được hơn 1 tuổi đã ngoại tình với chồng e, lúc đó cũng vừa chia tay một mối tình đại học sâu đậm, 2 ng đó lén lút qua lại với nhau suốt 4 năm trời, đến khi chồng e quen e thì nó nhảy vô kết bạn với danh nghĩa là bạn thân của chồng e, kể k biết bao điều tốt đẹp về tình bạn của nó, khen ng yêu e là 1 ng tốt, vun cho e, e khi đó cũng ngây thơ tin lời, tâm sự rất nhiều, sau đó con đó nói với e là muốn k bị e hiểu lầm nên sẽ thú nhận là hồi cấp 3, nó với ng yêu e từng thích nhau, nhưng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay mà thôi, vì hồi đó còn thơ ngây chưa biết yêu là gì, nhưng vì hàng xóm với bạn bè của chồng e biết nên họ đồn lên, sợ họ nói lại với e k đúng sự thật thì e sẽ hiểu lầm nó. E tưởng thật nên hoàn toàn tin nó trong sáng như nó nói thật, càng thương hơn vì lấy chồng mà k hạnh phúc (theo như con đó nói thì chồng nó vô tâm, nhưng k ngoại tình, rất yêu vợ thương con) suốt ngày lên Facebook đăng những status buồn, cô đơn... Nhưng k ngờ, khi sinh con chưa DC 1 tháng, e vô tình phát hiện ra những tin nhắn trc đây con đó và chồng e gửi cho nhau thời gian 4 năm nó ngoại tình, e đau khổ vô cùng, mất sữa, trầm cảm... tất cả vì chuyện này, chồng e khi đó cũng chối, sau đó cũng k dám thừa nhận hay xin lỗi mà chỉ nói thôi mẹ đừng giận ba nữa nghe, con đó nó cũng vậy, k dám thừa nhận, k chối, chỉ nói là quá khứ, e phải biết chấp nhận chứ k ai là k có quá khứ cả. Sau này phát hiện chồng e còn Liên lạc với con đó nên e k chịu, bắt chấm dứt thì a bảo rằng kiện lạc vì bạn bè, vì công việc, chuyện cũ qua rồi nên k có chi hết, mọi người thấy a ấy nói vậy có đc k? E phát hiện mấy lần rồi, lần nào 2 vc cũng cãi nhau vì mỗi ng một lí do, có bà vợ nào chịu cảnh như vậy k? Phải làm thế nào để giải quyết triệt để vấn đề này đây mọi người ơi??? E k muốn giải quyết theo hướng tiêu cực vì e biết chồng e còn thương vợ con, và Liên lạc với con đó e cũng chưa có bằng chứng về việc 2 ng đó còn qua lại với nhau hay đơn thuần là cv hay bạn bè như chồng e nói, nhưng e k thể tin tưởng khi a ấy còn dính líu đến con đó vì bất cứ lí do gì. Mong mọi người sáng suốt cho e lời khuyên nhé, đừng khuyên e li hôn. E cảm ơn mọi người rất nhiều!