Chung tôi đến với nhau khá nhanh.Anh đã đỗ vỡ hôn nhân được 4 năm,còn tôi thì vừa chia tay người yêu được 4 tháng.Anh yêu vợ cũ rất nhiềunhiều và tôi cũng vậy!Chúng tôi đến với nhau có lẽ chỉ để muốn quên đi người cũ,rồi tôi và anh hẹn hò nhưng chỉ vỏn vẹn 2 tháng thôi chúng tôi đã muốn thổi cơm chung cùng nhau.Không hiểu vì lí do gì tôi và anh lại yêu nhau trong thời gian ngắn như vậy bất chấp mọi ngăn cản của ba mẹ tôi để cưới được nhau,mẹ tôi ngã gụy và suy sụp thấy rõ,cả dòng họ tôi ai nấy đều báo trước một cuộc hôn nhân không bền vững,nhưng tôi tin vào sự lựa chon của mình.


Anh hơn tôi 17 tuổi nhưng ngoại hình anh trẻ hơn tuổi nên chúng tôi đi bên nhau trông không chênh lệch lắm,có thể nói là xứng đôi vừa lứa!Ngày đầu anh yêu tôi chiều chuộng tôi mọi thư,nấu cơm,giặt đồ cho tôi,tôi cần gì muốn gì a đều đáp ứng rất nhiệt tình.Thu nhập chính của anh là từ việc cho vay nên thời gian dành toàn bộ cho tôi!Tôi có lần khuyên anh hãy rút vốn về để mua nhà ở rồi anh kiếm việc gì đó làm,2 vợ chồng cùng làm sẽ ổn định chứ cho vay như thế sẽ bị lừa mà mất hết tất cả,quả thật không sai,sau khi cưới 3 tháng anh đã bị con nợ bỏ trốn và không lấy lại được số tiền đó,rồi tôi có bầu không đi làm nữa,2 vợ chồng ở nhà tiều xài dần số tiền lãi còn lại,chi tiêu mọi sinh hoạt gồm tiền nhà thuê hàng tháng,tiền thuốc cho mẹ tôi,khi gần cạn kiệt,tôi khuyên anh đi làm vì tôi sắp sinh lấy gì nuôi con nhưng anh nói anh tập trung đòi nợ,đi làm không có thời gian đòi nợ...Anh còn mắc chứng nghiện game online nên đôi khi thấy mải mê cái điện thoại cả ngày lẫn đêm tôi buồn chẳng muốn nói thêm điều gì!Thế rồi chúng tôi ráng gom góp tiền mở quán cafe và cơm tấm để có thu nhập,lúc này bụng tôi khá to nhưng phải thức 3g sáng để nấu cơm bán nên chịu cũng không nổi,rồi vợ chồng cứ cãi nhau,tôi giận bỏ về mẹ ở 1 tuần mặc kệ anh với cái quán đó,thế rồi buôn bán ế ẩm tôi thấy mình cần có trách nhiệm nên quay về giúp anh duy trì quán đó cho đến khi thanh lý hết bằng đó đồ.Tổng cộng tiền bán nước và thanh lý đồ tôi thu hồi đựơc chỉ 1/2 số vốn bỏ ra cả công chồng vợ khoảng 15tr,tôi giữ đó và chi tiêu đến khi tôi sanh con.Sau khi sinh tôi chỉ còn 8tr bạc trong người,tiền thuốc men cho mẹ tôi hết 3tr,cuối cùng tôi chỉ còn 5tr và giữ mãi không xài gì nữa.


Sau sinh thời tiết khá oi bức,con trai tôi hay quấy khóc suốt ngày,tôi rất mệt mỏvì mất ngủ hằng đêm như thế!anh thì ở nhà giặt giũ nấu cơm cho tôi.Có lẽ sẽ ổn nếu như tôi không phải gánh nặng gia đình vì thuốc than hằng tháng cho mẹ hết 2,5tr ba tôi đi làm chỉ đủ tiền chợ,tôi không biết lấy đâu ra con của tôi quá bé nhỏ chưa đi làm được!Tôi bắt đầu stress nặng mà con tôi cứ khóc cứ la ,tôi như muốn phát điên lên còn anh thì cứ chơi game,cứ ôm diện thoại 24/24.Tôi không kiềm chế được va 2 vợ chồng tôi to tiếng với nhau!tôi giận và không cần suy nghĩ tôi đùng đùng dọn hết đồ và bế con về mẹ đẻ.3 ngày sau đúng đầy tháng của con anh tới thăm không ngờ anh đòi tôi đưa anh 5tr để anh mướn giang hồ đòi nợ.Tôi khuyên anh kiếm việc làm lo cho con,khi nào để dành tiền rồi hãy tính chuyện đó nhưng anh nhất quyết không chịu,tôi nói:"em chỉ còn 5tr để nuôi con anh lấy đi em nuôi bằng cách nào"anh nói là tôi về bên ngoại rồi thì bên ngoại lo,tôi nói bên ngoại nghèo như vậy mẹ bệnh tùm lum sao mà nuôi 2 mẹ con tôi.Tôi lương ương không biết có nên đưa hay không thì anh chạy xộc vào nhà tôi hét lớn:"Tiền đó là của anh em trả lại cho anh",tôi buồn nói không lên lời:"thế còn con thì sao" anh trả lời rất lạnh lùng:"em bán vàng cưới đi mà nuôi còn anh bây giờ hết tiền rồi anh sẽ chết." Tôi nhất quyết không đưa vì vàng cũng chỉ có 5chỉ làm của hồi môn,Thế là anh xông vô bắt đứa con và hăm nếu không đưa 5tr anh bắt con về,mẹ tôi đứng lên cản thì anh đánh luôn me tôi xô mẹ tôi té nhào vào đứa bé đang ngủ trên võng,cũng may không ai bị sao,chưa dừng ở đó anh tiếp tục hành hung mẹ con tôi để lấy cho được 5tr bất chấp tính mạng người thân.


Quay lưng đi anh chửi rủa tôi tham tiền của anh,tôi lừa anh 8tr bạc...Tôi đau đớn đến tận cuống tim,lẽ nào tình nghĩa vợ chồng anh đong đếm nó rẻ mạt đến thế!còn đứa con thơ tôi mang nặng đẻ đau sinh cho anh cũng không bằng 8tr hay sao...lẽ nào tôi dùng cả cuộc đơi minh vì 8tr thôi sao??


Mẹ tôi muốn tôi li dị còn tôi cứ nhìn đứa bé là không cầm được nước mất.thật sự tôi vì con mà sống tiếp hay ly hôn.thế nào tốt cho con tôi nhât đây?