Tôi là một thành viên đã 6 năm gắn bó với webtretho, vậy mà hôm nay phải lập nick mới để tâm sự chuyện gia đình, tôi mong các bạn là người ngoài, sẽ sáng suốt hơn để cho tôi một lời khuyên...


Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, cũng không hẳn là yêu say đắm, cuồng nhiệt nhưng cũng đủ để tính đến hôn nhân, hơn nữa đã đến tuổi lấy chồng. Chồng tôi là người theo tôi nghĩ hiền lành, kiến thức trung bình, an phận nhưng được nuông chiều từ nhỏ nên lười biếng (cái này thì cũng không trách vì con trai mà).


Vợ chồng tôi lấy nhau tính đến thời điểm này là 11 năm, có 1 gái 1 trai, đáng lẽ cuộc sống gia đình vào thời điểm này phải là hạnh phúc vì vợ chồng tôi đều kiếm được khá nhiều tiền, nhà cửa mấy cái, con cái đầy đủ. Có lẽ chồng tôi có bồ từ lâu lắm rồi vì anh ta hay lấy cớ đi làm tối ngày, thứ 7 cũng đi làm, ngày nghĩ lễ cũng đi làm, nhưng tôi thì tin tưởng vì anh ta làm việc ở KCN, cộng với tính chất công việc là phòng bảo dưỡng, bảo trì nên tôi không hề nghi ngờ. Nhưng đầu năm vừa rồi, tôi phát hiện chồng có bồ là do thái độ của chồng tôi từ nhiên lạnh nhạt với tôi, và có những câu nói làm mình phải suy nghĩ…


Tôi ở cùng với gia đình chồng từ khi lấy chồng, về cơ bản, gia đình chồng tôi cũng tốt, ông bà cũng chăm giúp con cái, việc nhà để tôi chú tâm vào công việc, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những lúc căng thẳng. Trước khi lấy chồng, tôi đã mua được mảnh đất ở gần nhà ông bà ngoại, nên giờ khi con cái ổn định, tôi bàn với chồng xây nhà ra ở riêng, tạm thời vẫn ở với BMC từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần về nhà mới ở để vợ chồng có khoảng thời gian riêng tư. Vì khi ở chung thì con cái toàn ngủ với mẹ còn bố lại ngủ riêng 1 phòng nên nhiều khi 2 vợ chồng rất xa cách.


Chồng tôi đồng ý với phương án của tôi, 2 vợ chồng đi làm, toàn bộ trách nhiệm xây nhà, trông coi công trình, gọi vật tư vật liệu do bố mẹ đẻ tôi lo tất. Khi nhà hoàn thành, khoảng 3 tháng đầu vợ chồng tôi rất vui vẻ, nghỉ ngơi theo đúng kế hoạch đề ra, vợ chồng tôi thật sự enjoy.


Phải nói thêm rằng chồng tôi là một người vô cùng ích kỷ, sống vô trách nhiệm với ngay cả bố mẹ đẻ. Anh ta không tham gia bất cứ công việc gì trong nhà, điện nước trong nhà hỏng đều phải gọi thợ mặc dù anh ta học Bách khoa ra. Con cái chỉ có tôi và bà nội chăm bẵm, đưa đón đi học, đi chơi. Nhưng bù lại khi ra đường lại rất bảnh bao, quần là áo lượt, cưỡi Camry bóng lộn. Tôi nghĩ đó thực sự là lỗi của tôi khi để chồng quá tự do và thoải mái.


Sau Tết nguyên đán vừa rồi, chồng tỏ thái độ vô cùng lạnh nhạt với tôi và còn nói rằng “3 mẹ con tự xuống nhà mới ở (ở cả tuần) còn cuối tuần tôi sẽ xuống”, rồi lấy lý do là nhà này toàn do ông bà ngoại quyết định thiết kế nên ko xuống (mặc dù là tôi đi thuê thiết kế ở ngoài)…Tôi không đồng ý với lý do đó, vợ chồng cãi nhau thì anh ta nói đã hết tình cảm với tôi rồi. Tôi quyết định thuê thám tử để tìm hiểu nguyên nhân…