Mình mới sinh con được 9 ngày mà tự dưng nghĩ gia đình sẽ tan vỡ. Lý do hết sức đơn giản là vì Tiền. Từ khi kết hôn đến khi bầu bí chồng không đưa tôi một đồng nào, trong khi tôi không rõ lương anh bao nhiêu nhưng làm điện lương không thể 2-3 triệu một thánh như anh nói được. Tôi không yêu cầu anh phải nuôi tôi vì tôi có nghề ổn định gần nhà - nghề kế toán, lương không cao nhưng có thể nói là tạm ổn và dư sức nuôi đứa con, chỉ là líc bầu bí tôi muốn chồng quan tâm tí thôi. Lúc nào cũng viện cớ trả nợ nên không nỡ mua cho vợ hộp bánh hay cốc nước mát. Anh bảo tôi ăn ít khônh con to phải mổ không đẻ được lại tốn kém. Đã vậy công việc của anh trực ca nên cả tháng anh về nhà với bố mẹ là đa số ( tôi ở riêng gần bên ngoại cho tiện công việc của tôi, khoảng cách nơi anh làm việc về nhà anh và nhà chúng tôi là ngang nhau, thậm chí về nhà chúng tôi đường dễ đi hơn về nhà anh). Thời gian bầu bí mà thiếu sự quan tâm của chồng gia đình chồng tôi rất chán, mà rõ là yêu gần 3 năm mới kết hôn. Càng ngày tôi càng phát hiện anh rất ki bo tính toán với vợ. Chỉ muốn vợ bỏ tiền.ra chi tiêu, kiểu góp gạo thổi cơm.chung chứ 2 vợ chồng không có khoản gì chung. Nhưng được lương bao nhiêu anh đưa hết cho bố mẹ chỉ cầm ít tiêu, đến cả cắt tóc anh còn không nỡ ra tiệm mà phải bảo bố cắt cho. Những tưởng khi sinh con vợ chồng sẽ giống vợ chồmg thực sự nhưng hình như tôi đã nhầm. Hôm nay sinh mới được 9 ngày mà tôi cảm giác không gắng gượng nổi với gia đình này. Đành rằng anh ăn chơi xa đọa hay hư hỏng gì đấy, nhừn không, chồng tôi rấy ngoan. Không rượu chè cờ bạc gái gú đàn đúm gì, chồng tôi đi làm về có gì sấn vào giúp bố mẹ từ việc băm rau nấu cám quét nhà giặt quần áo,.... Ngặt 1 nỗi anh không bao giờ làm như thế với tôi.


Tôi nghỉ sinh về nhà anh đến nay chưa được 20 ngày tôi có đưa cho mẹ chồng 3 triệu để mua thức ăn. Số tiền đó không nhiều nhưng không phải ít với cuộc sống ở quê. Nhưng họ không hài lòng. Chồng tôi kêu lương của anh để dùng cho thời gian tôi sinh con, ấy thế mà giờ chồng lại kêu tôi liệt kê từng thứ tôi tiêu kể từ khi kết hôn, nếu tôi không kê được là tôi giấu giếm chồng, tôi có bao nhiêu tiền phải đưa hết cho anh để anh đưa cho bố mẹ anh. Thậm chí anh còn bảo tôi là ai đến chơi cho tôi bao nhiẻu tiền thì bảo lại với mẹ chồng.


Thực tình mà nghĩ tôi chưa từng có ý nghĩ ăn bám chồng. Tôi chỉ cần anh lo cho con thôi. Nhưng xem ra không phải thế. Tôi không muốn con mình thiếu bố hoặc mẹ vì bản thân too mất bố năm lên 3 nên tôi thấu lắm. Nhưng giờ mới sinh con mấy ngày đã thế thử hỏi cuộc hôn nhan này kéo dài đươc bao lâu trong gắng gượng ???


Mà tôi có cảm giác nhà chồng muốm tách tôi khỏi con như thể tôi đến đẻ mướn cho nhà họ. Chồng tôi bảo thằn với tôi mẹ chồng tôi thừa khả năng nuôi con tôi mà không cần tôi, nên khi nghỉ hết thai sản tôi về đi làm một mình còn để con ông bà chăm cho, dĩ nhiên chồng tôi đi làm về với con chứ không về với tôi. Tôi áp lực vô cùng, con thì chưa được hớp sữa mẹ nào.


Mọi người giúp tôi với????