Em ơi 7 năm chung sống và 2kon nhỏ có lẽ ko đủ để e suy nghĩ lại :((, ko đủ để e hiểu thì a ko biết nói gì nữa , những đắng cay những tủi nhục suốt những năm qua e chịu vì a thì e cho a 1 lần nữa được xl e koi như lời tạ tội cuối cùng a gửi đến e :(. A đã ko đem lại cho e được hạnh phúc , ko đem lại cho e được cuộc sống như e mong muốn , a đã làm cho e thất vọng , a ko xứng là chồng là cha của 2kon a ! bây giờ dù chuyện gì xảy ra thì a sẽ gánh chịu hết , a sẽ nhận lỗi hết những xung đột để e ra đi được nhẹ nhõm , nhà e có hỏi e cứ nói quyết định chia tay là do a , a hứa với e là a sẽ nhận và a sẽ kí giấy bất kì lúc nào e cần ! a hỏi e 1 câu hỏi mà a thăc măc từ lâu và mong e hãy trả lời cho a , trong mắt e a có quan trọng ko và e luôn luôn xem a là người xấu trong phải ko ? hãy lo cho 2kon thật tốt dùm a , cám ơn e nhiêu lắm ! hi vọng e sẽ đọc được những dòng này , chúc 3 mẹ kon e luôn luôn mạnh khỏe !