Bó tay cả nhà ạ. Bản thân ông bà cũng là ông bà ngoại nhưng hễ cứ nhắc đến cho cháu nội về ông bà ngoại là như kiểu cháu bị đưa đi đâu ý. Trong khi lúc nào cũng cười rõ tươi và mong cháu ngoại mình về nhà. Vui vẻ khi kể về nó, nhắc đến cháu nội lại im de. Tại sao lại phân biệt đối xử như thế nhỉ. Ra ngoài thì nói rõ hay, nào là mình là ông bà thì người ta cũng là ông bà, cũng mong con mong cháu về. nào là cho nó đi đi lại lại để nó biết ông này bà kia,,,,,thế mà thực tế lại không như thê. Lúc nào cũng chỉ biết con rể và con gái. ĐỐi xử phân biệt như vậy đấy. Có ai cùng cảnh ngộ như mình không