Sáng nay vào nhà vệ sinh, có mỗi mình mình, im ắng. Phòng vệ sinh nam ngay bên cạnh, chắc cũng vắng, nên mình nghe rõ mồn một tiếng người đang nói chuyện điện thoại. Nghe quen quen, à, hóa ra là anh chàng sales làm cùng cty mình chứ ai!


Mình vốn có tính tò mò bậc nhất, cố căng tai nghe vì có vẻ câu chuyện mà anh này buôn nó không bình thường.


Đầu dây bên kia hỏi (mình đoán): em ý ngon không?


NGon, vú to bóp thích!


Tên gì


Tên Thu. à, phải hỏi là Thu BÍch Vân thì em nó mới nhận ra mà bắt máy


....


Mình còn nghe đc cả số đt, kip thời lấy máy ra lưu lại, 0943615979 và chạy về văn phòng lấy máy gọi, ko ai nhấc máy. Em này tên Thu, và có liên quan đến BÍch Vân quán, ko hiểu đó là quán gì.


Quyết tìm ra sự thật để vạch trần bộ mặt đểu của anh sales kia, rùi méc vợ anh ý.