Ghen "bắn máu" là lời mà một ông thày dạy võ biết về xem tướng khi gặp tôi lần đầu nói ra, mà ông chỉ nói có 2 câu và tôi thấy đều đúng. Xin kể ra trường hợp của mình mong anh, chị em trao đổi, tư vấn dùm.


Tôi chẳng có gì giỏi giang đặc biệt về làm ăn kinh tế, trong cơ quan tôi cũng chẳng được ai đánh giá cao. chỉ có về tình cảm thi tôi thuộc tuýp người chân thành. Vợ tôi là người rất xinh đẹp, rất hiện dịu và rất tốt- là nhiều người nói vậy, có thể có người nghĩ tôi là mèo mù vớ cá rán- (tôi không nghĩ như vậy). Tuy nhiên vợ tôi là một người rất hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ nhiều bất cứ vấn đề gì; thích hay không vì thế phụ thuộc rất nhiều vào cảm tính; ít tìm hiểu cuộc sống nên không sâu sắc và "mềm yếu" điều này đã từng xảy ra nhưng tôi phát hiện sớm và mọi chuyện trở lại bình thường. Nói dối khi làm việc gì đó không đúng dường như đã là bản tính của cô ấy nhưng không phải là nói dối để hại người chỉ là nói dối vì sợ mọi người nghĩ không tốt về mình hay gì đó...Đã nhiều lần tôi tâm sự, nhắc nhở cô ấy rằng "khi anh hỏi đến thì dù chút xíu cũng đừng bao giờ nói dối anh" nhưng cô ấy đã không làm vậy.


Vì vậy mà tôi luôn cảm thấy không yên tâm về cô ấy, không hẳn là vì tôi sợ mất (tôi có thể chia tay ngay nếu cô ấy thực sự muốn thế hay phạm sai làm nghiêm trong), nhưng tôi cũng không muốn mất cô ấy. Mà cảm giác không có niềm tin, ý nghĩ có thể bị lừa dối làm tôi rất khó chịu- tôi căm ghét nhất là sự lừa dối. Tôi tự cho mình là có cảm giác nhạy bén, và mỗi lần tôi có cảm giác vợ mình không thành thật thì tất cả những điều không tốt đẹp trong quá khứ lại ùa về làm tôi thấy rất khổ sở, cảm giác yêu thương tan biến hết. Nhiều lúc khó chịu quá tôi nghĩ hay là chia tay để chẳng phải khổ nữa, nhưng cô ấy đã có gì sai đâu. Mỗi khi có chuyên như vậy, lúc ở xa vợ con tôi tôi thấy thật buồn và trống trải,chỉ muốn được về với vợ, con thôi; nhưng khi về rồi lại tỏ ra lạnh nhạt, bất cần mà cũng không thể thể hiện yêu thương hay tình cảm ấm áp được dù trong thâm tâm tôi rất muốn yêu và được yêu. Tôi không cho rằng mình cảm giác không đúng nhưng có thể là quá đi nhiều so với vấn đề xảy ra. Và thường xuyên tôi hỏi cô ấy làm gì tường tận. Điều này chưa làm cô ấy cảm thấy rất khó chịu vì tôi không thô lỗ nhưng chắc chắn có làm cô ấy cảm thấy không thoải mái. Mỗi lần có ai đó trêu ghẹo cô ấy nhất là khi vợ tôi đáp lại không tự nhiên thì dù muốn tôi cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Như thế là tôi ghen "bắn máu" rồi còn gì? Tôi nghĩ như vậy sai thế nào? Vợ tôi có yếu đuối nhiều như tôi nghĩ không? Làm thê nào để tôi có thể sống vui vẻ- như thế tôi có thể bảo vệ tổ ấm của mình tốt hơn? Mong các bạn cho lời khuyên. Hãy giúp tôi. Cảm ơn các bạn.