Chào mọi người :Smiling:


Em biết mình kể chuyện này sẽ có nhiều người ném đá em lắm, nhưng mà em xin lấy rổ để nhặt vậy.


Em đang mang bầu 7 tháng. Thời gian trước khi mang thai vợ chồng em rất hạnh phúc, yêu nhau hơn 1 năm thì cưới cho đến lúc này nhìn chung không có vấn đề gì lớn cả, tuy khó khăn mới có bầu vì chồng TTY, nhưng giờ chúng em đã có bầu và đang chờ ngày sinh con. Thế nhưng từ khi yêu đến giờ, lúc nào trong lòng em cũng thấy ko vui vì ngày xưa chồng em đã từng trải qua một mối tình. Chồng em đã từng yêu một cô gái không học hành gì, làm thợ may, tính tình thì hơi giang hồ, đánh nhau với cả chị em họ trước mặt anh ấy, yêu cô bé đó 2 năm thì chia tay. Lúc cưới em chồng em vẫn "còn trinh" vì bị hẹp bao quy đầu. Nhưng lúc nào em hỏi về chuyện cũ, anh cũng bảo ko yêu cô bé đó mà chỉ chơi bời, cần người để cuối tuần đi chơi cho đỡ buồn và cũng chẳng làm gì đi quá giới hạn, cũng chẳng chính thức giới thiệu với gia đình. Thế nhưng lại kể là ôm hôn, sờ soạng cô ta, rồi còn lưu trong yahoo là "em yêu", lưu trong điện thoại cũng thế mãi sau khi yêu em mới xoá hết (ko phải em bắt xoá mà tự xoá). Em thấy rất chán, vì tại sao yêu nhau trong thời gian 2 năm khá dài mà bảo là ko yêu? ko yêu sao lại có thể ôm ấm hôn hít nhau, rồi còn dùng chung nick yahoo nữa, còn đem đi giới thiệu với tất cả bạn bè, ai cũng biết cô ấy. Em thấy khó chịu vì anh ấy luôn nói là đó chỉ là thích, là chơi thôi chứ yêu thì đã cưới. Em ko tin, không tin có loại tình yêu kiểu đó. Rồi tại sao một người như thế mà chồng em vẫn chấp nhận, vẫn yêu đến tận 2 năm liền?


Hiện nay chồng em rất yêu chiều em, chăm lo cho vợ con, nhưng quá khứ của anh đôi khi làm em thấy khinh anh vì thấy ngu ngốc mới chạy theo một đứa con gái như thế lâu vậy. Những lúc cảm giác đó trào dâng là em lại thấy buồn, em lại im lặng và anh biết lý do, anh cũng buồn và cảm thấy bất lực vì giải thích với em mãi mà em ko hiểu. Em quan hệ với nhà chồng tốt, mọi thứ không có gì phàn nàn cả. Chồng em tuy bằng cấp và chức vị không bằng em nhưng lại chăm chỉ kiếm tiền và thu nhập cao hơn em, hiện đang học thêm lớp tại chức buổi tối và sắp tốt nghiệp. Sau tốt nghiệp anh định học lên cao học. Nhưng bây giờ em đang cảm thấy chán chồng, những hình ảnh cô ta và anh ríu rít bên nhau, rồi anh ôm hôn, sờ soạng cô ta làm em thấy ghê sợ. Em ko muốn chồng động vào mình nữa. Mặc dù tất cả những chuyện đó đã xảy ra trước khi anh gặp và yêu em.


Em phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này?:Sad: