Theo các mẹ thì em nên giữ một thái độ như thế nào khi gặp gỡ vợ cũ và con riêng của chồng em. Em xin đính chính một chút: bọn em cưới nhau đã 4 năm và đã có 1 cậu ấm 3 tuổi. Những cuộc gặp gỡ (nếu có) chỉ là vì mối quan hệ còn ràng buộc giữa cô con gái riêng với gia đình bên chồng em. Em nói thật là em cảm thấy ám ảnh và không thoải mái khi tiếp xúc với những gì thuộc về quá khứ của chồng em. Mặc dù khi lấy nhau em đã quyết định dẹp nó sang một bên. Nhưng từ đáy lòng mình em cảm thấy khổ sở lắm các mẹ ạ. Em không biết nên như thế nào: vui vẻ vồn vả đón tiếp thì vô lý quá, còn ngược lại thì lại ngại mọi người nhìn vào. Có mẹ nào ở trong hoàn cảnh tương tự hoặc nhiều kinh nghiệm tư vấn cho em được không. Hu hu :Crying: