Chẳng biết các mẹ thế nào, chứ nhiều lúc mình thấy chồng mình thực sự kém cỏi, chỉ muốn nói mắng chửi cho một trận :-&. Nhưng vì vướng chữ gái ngoan, con nhà lành, cho nên có muốn mở miệng bật lại, hoặc nói lớn với các lão, thì cũng khó, vì cái 'tự trọng, sỹ diện của đàn ông thì cao như núi mà', thôi thì đành lên WTT xả ra cho đỡ tức.


Chồng mình thấy nhân dân đầu tư nhà đất ầm ầm, cũng xăm xoi tìm mua chung vốn. Do tầm nhìn yếu kém, tin người, không tìm hiểu kỹ càng, bị một quả lừa gần tỷ bạc. Lúc trước về nhà, bảo vợ huy động tiền, mình đã can, lão còn bảo bán nhà, thuê ngoài ở, rồi thì giận dỗi, hắn học vợ. Nay thì im như thóc, vợ lại phải ngoan, hiền dùng bài 'tiền đi thay người' mà an ủi. Đúng là 'bây giờ thì biết ai ngu hơn ai chưa, đáng đời phường gia trưởng'. Híc, nhưng mà ngầm ra, thì mình và con cũng hứng đủ rồi. "Giời ơi, sao mà ngu dốt thế không biết, tưởng thiên hạ ra bốc tiền cho vào túi chắc"