Em toàn thấy Gái Miền Nam lấy chồng Miền Bắc là nhiều, chưa thấy ngược lại.


Vì thế em mới mở cái topic này.


Các mẹ trong wtt lấy chồng Miền Nam thì viết tâm sự lên đây đi ạ.


Cảm giác chung, đời sống vợ chồng, những mối quan hệ, sự khác nhau giữa hai nền văn hóa…


Rồi thêm nữa, Lấy chồng xa, thì con gái vẫn là thiệt thòi nhất ( hy sinh công việc, hy sinh gia đình, bạn bè…) những khó khăn, buồn phiền ngoài chồng ra không có ai bên cạnh chia sẻ cả.


Các mẹ, các chị làm thế nào để vượt qua???


Nói chung là tất tần tật những gì các chị các mẹ “trải lòng” hết lên đây đi ạ:)