Giáo dục từ gia đình là cái nôi của văn minh nhân loại.


Cho dù thời đại có đổi thay thế nào, cho dù ngày mai có những công việc hoàn toàn được thay thế bởi máy móc và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), có những ngành nghề sẽ chỉ còn lại trong những trang sách lịch sử như thợ giày, đóng móng ngựa, bơm xăng, có những công nghệ làm bá chủ 1 thời phải thoái trào rồi lùi vào dĩ vãng; thì giáo dục sẽ vĩnh viễn là ngành dịch vụ không bao giờ già, làm bà - làm vợ - làm mẹ vẫn sẽ mãi mãi là những nghề không bao giờ biến mất một khi loài người còn tồn tại.



Người phụ nữ giữ lửa gia đình - 1 nghề không lương, không có trường đào tạo, không có bằng cấp hay "chứng nhận tay nghề", không có bất kì ngành khoa học nào có thể cân - đo - đong - đếm, nhưng tồn tại mãi mãi qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, trường tồn vượt qua tất cả các thời đại hưng thịnh - thoái trào.



"Biết nhóm lửa" mãi mãi là 1 là phát minh vĩ đại nhất đưa loài người trở thành sinh vật thống trị địa cầu. Và người phụ nữ - những người được trao lợi thế "giữ lửa" chính là những người giữ gìn cho ngọn lửa của sự văn minh sáng mãi trong lòng nhân loại.



Chúc cả nhà lên tầng mới có nhiều tin vui, ngày càng quy tụ được nhiều mẹ tâm huyết "truyền lửa" cho thế hệ đi sau như Half từ ngọn đèn dầu leo lét trở nên sáng bừng như đèn đuốc Olympics – ngọn lửa của văn minh, khát vọng, hợp tác và Fair Play, :



Link tầng 57:



EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm (tầng 57)