Em xin chào các anh chị . Em muốn chia sẻ câu truyện của em và xin mọi người 1 lời khuyên.


Em kết hôn đến nay đã được 2 năm. Nhưng từ khi kết hôn. Là bi kịch của đời em bắt đầu.


Trước khi kết hôn, em đã biết chồng em có khoản nợ 60tr. Nhưng vì lúc đó cũng yêu thương và nghĩ đó là khoản tiền ko quá lớn nên em vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.


Chồng em hơn em 10 tuổi. sau khi cưới, 2 tháng đầu, anh ta rất tốt và quan tâm em. Nhưng đến tháng thứ 3, em phát hiện anh ta chơi cờ bạc rất nhiều, lúc này bắt đầu có chủ nợ tới tìm đòi nợ. Khi ấy em bắt đầu hỏi mẹ chồng em nhiều hơn thì được biết anh ta nợ khônhg phải 60tr mà là 185tr. Lúc này em thật sự sốc. Khoảng 1 tuần sau, thì vỡ ra thêm chuyện anh ta còn nợ lãi cắt cổ số tiền150tr nữa. Em thật sự sụp đổ hoàn toàn. Đây cũng là lúc em biết mình có thai đc hơn 1 tháng.


Em bối rối ko biết làm sao. phần vì thương đứa con chưa thành hình, phần vì ko muốn mang tiếng bỏ chồng vì mới cưới, phần vì sợ bố mẹ đẻ đau lòng và cũng vì em còn thương anh ta. Nên em đã quyét định giấu bố mẹ đẻ như không có j sảy ra. Tiếp tục coi như mình đang hạnh phúc lắm. ngày ngày đi làm, chăm chút gia đình chồng và nuôi chồng ((vì chồng em bị chủ nợ săn ráo riết quá nên ko dám ra khỏi nhà đi làm).


Đến khi em bầu đc 8 tháng. Thì chồng em đc anh chồng gọi vào miền nam làm việc. Lúc này em nghĩ cũng chẳng cofn casch nào vì ở nhà anh ấy cũng ko đi làm. Vậy nên, em quyết định đồng ý cho anh ấy đi khi em chỉ còn 1 tháng nữa là sinh bé.


Vì được biết công ty của anh ta 6 tháng ms trả lương 1 lần. Vậy nên suốt thời gian anh ta đi cho tới khi con em đc 5 thandg. Em vẫn ko đc 1 đồng nào của chồng. Nhưng em chấp nhận và cho qua. Cứ thế đằng đẵng tới khi con em đc 8 tháng thì anh ấy gửi về cho em10tr. Và muốn đón mẹ con em vào nam cùng. Dĩ nhiên. Em đồng ý.



Nhưng. Cuộc đời em từ đây lại thảm hại hơn. Anh ta Hay chửi mắng em vì nhữn lý do không đâu.


Lần đầu anh ta đánh em là khi: hôm đó con em sốt mọc răng. Bé nhà em rất nhát. Và khi sốt ốm thì càng dễ khóc và bám mẹ. Lúc này, anh ta vừa rửa bát giúp em xong vì bé ko chịu rời tay em, nên em nhờ anh ta cầm giúp em chiếc nhiệt kế trên bàn. Anh ta quay sang chửi mắng em là giỏi sai rồi hầhầuu hạ em thế này thế khác. Vì con sốt, em không muốn bé giật mình nên im lặng ko dám nói gì. Nhưng anh ta cứ liên tục chửi em là chó rồi súc vật. Em bực quá. Nói lại ""nhờ anh lấy cái nhiệt kế thì nặng nhọc j mà anh phải chửi như thế". Ngay lập tức là 1 cái tát trời giáng.


Sau đó em đc anh chị chồng giảng hòa.


Và lần thứ 2 em bị đánh là khi : cũng vào 1 hôm con em sốt. vì biét lão cục tính nên em ko dám nhờ j. Vừa ôm con vừa làm việc. Cho tới khi con đi ngủ là 11h đêm. Lúc này em mới cất lời:


"đêm ngủ khi nào sập thức dậy. Anh để ý cùng em xem con có sốt ko. Em sợ em ngủ quên". lão đáp lại em là ""mẹ mày, bố mày vừa ngủ mà mày lại nhì nhèo". Em vô ý cũn nói thêm "" em biết đâu, mọi khi thấy anh thường 1h mới ngủ".


Ngay sau đó. Em lĩnh 3 cái tát cháy má. Dù con gái đang khóc thét trên tay em. Nhưng lão vẫn đánh ko tiếc tay.



Lần thứ 3 em bị đánh. Cũng là khi bé mệt. Lúc đó là 7h tối. trời hơi mưa nhẹ. Vì ko bế con đi đc. Nên em nhờ lão đi mua giúp em gói thuốc cho cháu. Mặc dù tiệm thuốc ngay cổng ngõ. Nhưng lão vẫn quát em "Sớm thì ko bảo đi. giờ mưa vs tối thì bảo đi".


Em có cãi rằng" sớm làm sao biết con mêt mà mua".


Và nguyên 1 cái cốc thủy tinh bị lão phi vào lưng em. Cốc rơi xuống vỡ tan tành. Còn lưng em thì đau điếng.


Và lần cuối cùng đến thời điểm hiện tại là đêm nay. Bé nhà em khó ngủ. Em phải bế cháu lên ru. Sau đó thì bật đèn điện thoại để bắt muỗi. Lão gầm lên làm bé thức giấc. Em có nói ""mãi con mới ngủ đc mà anh lại gầm lên" lập tức. Lão lao vào đập đầu, tát và ghì cổ em xuống mặc con bé khóc thét. Lão còn luôn miệng chửi rủa em ""con chó, con súc vật. Mày ru nó tao đã ko thèm nói rồi mà lại còn bật đèn làm tao không ngủ đc".


Mỗi lần xich mích là lão luôn miệng chửi rủa em là chó vs súc vật. Em chẳng còn biết nói gì. Nhà có con nhỏ. Lại chỉ có 2 vợ chồng. Làm sao tránh đc việc vạch vãnh. Mà thấy vợ thức đêm hôm chăm con. Không hề có ý thương vợ mà ngược lại. Lại thấy đó là phiền


Ngay lúc này đây. Em thấy mình quá ngu ngốc khi giấu bố mẹ đẻ mọi chuyện để tự mình chịu đựng tới bây giờ.


Em thật sự ko biết nên làm sao bây giờ. Nếu ly hôn thì em thật sự thương con mới đc 15 tháng và cũng ko biết mình có thể nuôi con 1 mình ko. Nhưng nếu cứ sống thế này. Em thật sự rât khổ tâm.


Em xin những anh chị có kinh nghiệm cho em 1 lời khuyên. Em nên làm gì bây giờ. giờ em đang ở trong nam. Không bố mẹ. Không người thân. Em thật sự thấy lạc lõng đơn độc và bất lực. Em khẩn thiết xin những lời khuyên. Em nên làm gì lúc này.