E vừa mới đi gặp bồ của ck về. Tâm trạng e đang rất hoang mang rối bời. Lời văn có thể hơi lủng củng, mong mn thông cảm.


Moi viec bắt đầu từ hôm e nhận dc hoá đơn đt của ck. Tò mò xem thử, e chột dạ khi thấy 24 cuộc gọi trong 7 ngày vào một số máy lạ. Tất cả vào lúc 00h, 2,3 h sáng. Có những cuộc gọi kéo dài cả tiếng. ( từ lúc sinh bé thứ 2 vc e ngủ riêng nhưng quan hệ vẫn rất hoà hợp). Lần tìm dc fb, zalo qua số đt để tìm hiểu thông tin, e giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Là cô gái ck e cho xem ảnh hỏi " ng yêu a xinh k" e chỉ nghĩ ck đùa nên qua. Giờ thì chắc chắn 50% ck e có bồ. Vì những cuộc gọi gần số máy kia thỉnh thoảng là số tổng đài taxi.


Đến chiều nay khi đang ngồi ăn cơm thì ck e có đt, e định lấy giúp thì ck e bảo k cần nghe E thấy tên con gái nên alo. Đầu dây kia tắt máy. 10 p sau có tin nhắn " chúc a hp". Hài thật đấy. E bắt đầu hỏi ck e. Hết sứ bình tĩnh và nhẹ nhàng. Ck e nhận. Nói e kia con nhà giàu, a vui chơi qua đường, nhưng e ấy có ý muốn a bỏ vk nên a thôi rồi. Giờ nt gọi điện a k nghe nữa. Ck e thú nhận ngoại tình mà thản nhiên như chuyện cơm ăn hàng ngày tất yếu phải có. Thật trơ trẽn. E chưa nói gì. Ck e hứa bỏ hẳn. Rồi đi chơi như k có chuyện gì. E ngồi ôm cục tức k ăn nổi bát cơm.


Tối. E gọi điện vào số e kia. 2 cuộc, 2 tn. K rep. Rồi 30p sau có số máy lạ gọi lại. Giọng miền Nam. (Nhà e ở Hạ Long. ). Kêu nhầm số. E gọi lạj vào số chính. Nói chuyện nhỏ nhẹ. Hẹn gặp. E ấy đồng ý ngay k suy nghĩ nhiều. Cũng k phải dạng vừa đâu. Các mẹ nhỉ.