Chào các anh chị, em xin tâm sự tí ạ. em năm nay 24 t, lập gd đc 2 năm nay. giờ cuộc sống ấy có vẻ như đang nặng nề, tăm tối quá ạ. bọn em yêu nhau, lấy nhau do 2 bên gd thúc ép mà khi đó chúng em chưa chuẩn bị gì. những ngày đâu cuộc sống là màu hồng nhưng giờ lại k thế chúng em đi làm, 1 ng nuôi 2 ng( tiền của em). anh ấy lương k bằng em mà mấy tháng mới lĩnh 1 lần 1 tháng thì làm sao mà em chịu đc. em cũng hiểu và thông cảm nhưng khi cuộc sống ở hn đắt đỏ vậy thì làm sao mà 3 triệu nuôi đc 2 ng, anh xã em còn đi học nữa chứ. làm sao mà em làm chủ gd để lo tiền bạc chứ


hơn nữa, chúng em lấy nhau 2 năm nay mà vẫn chưa có bé, gd 2 bên hối hả thúc giụ, em cũng sốt lắm chứ


nhưng đấy ngày xưa trời sinh voi, trời sinh cỏ. nay thì làm gì có chuyện đó. bọn em thì đang khó khăn thế này, giờ mà em bé nữa thì sao nuôi nổi?


lúc thì em muốn có con ngay, lúc lại chưa muốn vội


ôi chao cái cuộc sống này:(:(:(:(