Các mẹ ơi,


Em buồn quá và muốn chia sẻ một tí. Em sinh năm 83, con em sinh năm 2012. Em khổ từ hồi em chưa lập gia đình cơ các chị ơi.


Năm em 21 tuổi, mẹ em đột ngột qua đời. Em phải gánh vác hết toàn bộ việc gia đình, học hành. Sau đó em đi qua nước ngoài 1 thời gian, sắp được công ty bảo lãnh ở lại thì về lấy ông xã em. Sau đó em xin được việc tốt và có bầu ngay. Em sinh bé xong tìm ngươi không được, đành phải ở nhà. Em thấy phí phạm công sức học hành, làm việc cuả mình quá và nhiều lúc uất ức quá đâm cáu gắt với con dù biết là làm vậy là sai.


Em buồn quá, không biết làm sao. Các mẹ góp ý giúp với.