Chồng nói thế này thì là em lắm chuyện hay là chồng em lỳ lợm vậy các mẹ


- V : anh nói cho tôi biết anh với con đó tình cảm đến mức nào rồi


- C : chẳng đến mức nào, chỉ là đồng nghiệp


- V : vậy anh giải thích thế nào chuyện 10h đêm con đó nhắn tin đến hỏi " anh đang ở đâu", 10h đêm phải đang ở nhà với vợ chứ hỏi ở đâu làm gì, nó có chồng con bên cạnh còn nhắn hỏi anh thế làm gì


- C : chẳng có vấn đề gì hết


- V : vậy anh giải thích sao việc đi chơi chung anh cứ bám theo nó, hai đứa cứ kè kè cạnh nhau, tại sao cả cái công ty anh nó đồn ầm lên về mối quan hệ của hai người, tại sao con đó lại mang hoa hồng đến nhà tặng anh khi anh ốm, nó lại còn đi riêng không đi chung nữa, tại sao lúc say anh lại nhắn tin cho nó


-C ( cười khẩy ): chả có gì giải thích, chỉ là đồng nghiệp


- V : những việc này anh đã từng làm khi cưa cẩm, tán tỉnh tôi, vậy anh cũng chỉ coi tôi là đồng nghiệp của anh à,


-C : muốn hiểu sao cũng được


- V : tôi đã để cho anh một cơ hội để giải thích với tôi nhưng anh từ chối hợp tác, vậy hôm nay tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh


-C : thích làm gì thì làm, đừng có dọa


Vợ lấy chứng minh thư của chồng, lấy đăng ký kết hôn đem đi. Việc ly hôn đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi. Xong lại cố, lại gồng mình vun vén. Vun thì khó chứ phá thì dễ lắm. Nhưng chồng không hiểu vợ đã cố gắng đến mức nào. Chồng cứ sống bản năng với những thú vui riêng. Chồng nghĩ vợ không dám buông.


Chồng đa tình, chú ý đến con này chưa xong sẽ quay sang để ý con khác, từ hồi cưới đến giờ vợ không nhớ hết là bao nhiêu con. Sock, buồn rồi chai sạn rồi. Đến giờ thì dửng dưng. Thậm chí còn thương hại cho cả con kia, thương cho cả hai đứa vì đánh mất đi tình cảm chân thành của vợ/chồng mình.


Chồng như thế, nhưng nếu vợ nói to, vợ bức xúc gào thét thì sẽ dễ bị ăn đủ thứ thập cẩm vào mặt và bị ăn đòn.


Bộ đơn đi ly hôn đã chuẩn bị xong, em đang chờ gửi nhưng vẫn cần lắm sự sẻ chia.:(