Lấy nhau 5 năm, khắc khẩu nên hay cãi nhau nhưng em không thể nào tin được chồng em lại phản bội em. Khóc lóc, vật vã, nghĩ đến li dị nhưng thương con nên lại thôi, và trước những lời xin lỗi của chồng em lại tha thứ. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. lúc nào em cũng thấy nghi ngờ chồng, và em vẫn cảm nhận chồng em có cái gì đó mờ ám. Hôm trước kiểm tra lịch sử cuộc gọi thấy chồng lại nhắn tin cho 1 con cùng cơ quan vào lúc 12h đêm hôm chồng đi học xa nhà. Rồi sau những lần cãi vã, sau lần phát hiện chồng phản bội đó em đã thật sự mất niềm tin vào chồng và vô cùng chán chồng.Em nghĩ ngợi chán nản quá nên ngày càng héo hắt, gầy mòn đi. em quay ra hận chồng và hận cái đứa đã xen vào cuộc sống gia đình em. em muốn trả thù con kia và cả thằng chồng em nữa. chị nào có cao kiến gì mách cho em với. Và em cũng muốn kiểm tra xem chồng có lăng nhăng nữa hay không thì làm thế nào?