Em sinh năm 91 anh ấy sinh năm 90 bọn em yêu nhau đc gần 1 năm mọi thứ đều tốt đẹp nhưng vài ngày trước em đi khám và được biết mình có em bé 2 tháng, sự thực thì đc làm mẹ quả là 1 hạnh phúc quá lớn lao của người phụ nữ nhưng mà đối với em nó còn cả những lo âu và tủi nhục. Mặc dù là 2 đứa đã về nhà nhau và bố mẹ 2 bên cũng mong muốn 1 đám cưới của tụi em vào đầu năm sau vì bố bạn em mới mất vào cuối năm ngoái và ông nội em mới mất hồi đầu năm chưa kể là em năm nay kim lâu.


nhưng bjo bọn em lỡ như thế này cưới thì mang tội bất hiếu nhưng em bé là con em em không bỏ đc.Em định sang tuần về nói chuyện vs bố me. Thực sự là em quá xuống dốc khi nghĩ về những gì em đã làm, Em rất buồn, Rồi đây bố mẹ em sẽ buồn về em nhiều lắm anh chị à. Mong anh chị cho em lời khuyên để em đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất. Cám ơn anh chị