Ôi thật sự là e bây h vẫn chưa hết bàng hoàng cách đối nhân xử thế của ông ta. Mẹ chồng em là người rất tốt, cực tốt nhưng phải nói là bà rất đoofng bóng. :( bà lo cho các con từ a-> z từ mua nhà cho con, lo cho các con ăn học h lại nuôi cả 2 đuwas cháu nội vs ông con trai cả vs vợ ông ta luôn. Nói chung mẹ em lo cs của đaij gia đình từ a -> z. Trong khi đó bố chồng k bỏ ra 1 xu ( măcj dù ông ta rất rất rất nhiều tiền nhưng k ai biết ) từ ngày chồng em bé đến bây h toàn mẹ ck em lo hết. Ông ta chỉ ơr nhà ăn và ra lệnh cho mọi ng. Chuyện đó thì cũng chẳng ảnh hg đến em cho đeens khi vc lấy nhau đc 1 năm mà chưa có con. ( lúc đầu vẫn kh nhưng dạo này thả vẫn chưa có ) vc em còn cưcj trẻ, 22t nên chúng e vẫn thư thả lắm. K nóng vội. Thế là ông ta quay ngoắt thái độ hắt hủi vc em, suốt ngày bắt bọn em học đeer đi làmtrong khi xin ông ta tiền học ông ta bảo k có. Rồi mẹ ck em cho tiền, và bà có đeer dành 500tr để xin việc cho chồng e, , đó la những đồng tiền cuối cùng, thấy mẹ e có tiền ông bố chồng liền bán oto đi và bảo mẹ em mua cho xe mới và hứa sẽ bán nhà đeer lo cho chồng em. Nhưng các c biết sao ko? Khi mẹ e chưa mua ông ta giả vờ ốm ( mà me e rất yêu ông ta) nên mẹ e xót chồng đi mua xe và cuối cùng khi mua xong xe ông ta đax tuyên bố k bán nhà và cũng k cho chồng e 1 đoofng. Thưcj sự trong lòng em quá căm phẫn. Hổ dữ còn k ăn thịt con huống chi cái tiền xin việc cho con trai ông ta còn lừa mẹ em đeer lấy đi. E thướng chồng e lắm, a ấy rất buồn, nhưng ko tỏ ra ngoài đâu. Xong hôm vừa rồi nhà có đams nên bọn em về quê chơi, đang ăn cơm tự nhiên em thấy quạt yêu đi em chỉ bảo câu " ơ mất điện" có vậy thôi mà ống ấy chừng mắt lên vs e, và quát e chẳng ra j. 1 lúc sau thì mat dien thật


:)) em thực sự oan ức, còn nhiều chuyện lắm, tương tự như vậy, e chẳng làm chuyện j nhưng ông ta cũng bới móc ra đeer nói. Các con, các cháu ai cũng ghét và chỉ muốn tránh xa ông ta thôi nhưng đc cái là ông ta quá khéo trc mặt mọi ng luôn giả tạo và ai những lầm đầu tiếp xúc cũng nghĩ ông ta rất tốt và dễ tính ( trong đó có e)


còn nhiều chuyện quá nhưng e chẳng thể kể hết ra đaay.


Các c bảo e, phải la,f gì bây h vs ông bố chồng khốn nạn ntn đây. Vc em ơr riêng 1 tháng mới về 1 lần nhưng lần này chăsc 2-3 tháng e mới thèm về. Tính em sống tự do quen rồi, nếu em sai quát em hay lườm nguýt em em đều chả đeer ý nhưng e k sai mà như vậy e sẽ bùng nổ lên. Bất cháp tất cả e, chẳng sợ cái j nếu đeer cho em oan ưsc quá chắc e sẽ tanh bành lên. Em đã tránh tiếp xúc vs lão ta rồi nhưng mỗi lần về cứ bị mắng oan ntn e, phải đối xử pàm sao hả các chị. Ông ta rất ghét 2 con trai bà chỉ quý con dâu toàn cho tiền con dâu thôi ( em nghĩ là co quan hệ ngoài luồng ở đây) ông ta dê lắm, các cháu gái của mẹ e lên chơi toàn bị ông ta ôm trộm rồi sờ mó thôi. Eo kinh quá. Vắn e hơi lủng kungr nên các c thông cảm và cho e lời khuyên nhé