Các chị em ơi, hãy cho mẹ cháu lời khuyên. Mẹ cháu đang rất đau khổ và thất vọng. Mẹ cháu đã thấy ảnh AX đi "ăn phở" và chụp lại các phần cơ thể trẻ đẹp của đối tác. Thật là choáng váng và thất vọng. Mẹ cháu đau lòng quá, cứ khóc một mình thôi.


Công việc của AX nhà em hay phải đi tỉnh tiếp khách, phải nhậu nhẹt. Đa phần là đi trong ngày, thi thoảng lắm mới đi qua đêm, vậy mà AX cũng đã kịp "ăn phở" và còn có time thư giãn mà ghi lại hình ảnh như vậy. Em chắc là đã nhiều lần rồi mà e chẳng biết gì. Em đau khổ quá, em phải làm sao đây???


Làm căng lên thì không đc vì VC em làm cùng một chỗ, lại ở cùng nhà với anh chị và mẹ vợ, em không muốn mất mặt chồng. Mà nói chuyện bình tĩnh với chồng thì em chưa biết phải nói thế nào cho kiên quyết. Mà em cũng không còn tin được chồng nữa sau việc này. Cứ nghĩ đến cảnh chồng ở bên đối tác mà em đau lòng quá đi mất. Phụ nữ sao khổ sở thế này. Con thì ngoan vợ thì kháu, lại còn biết chiều chồng nữa thế mà vẫn bị phản bội thế này sao???


Em phải làm sao bây giờ, giúp em với!!!