Em với hắn mới yêu nhau đc mấy tháng, sống ở 2 tp khác nhau nên thời gian gặp nhau rất ít. Trong quá trình tìm hiểu hắn cũng kể về người cũ nhưng nói là cả hai chấm dứt rồi. Nhưng hôm trước rình lúc hắn đi tập gym em có mở ipad ra và đọc đc đoạn chat chúng nó hò hẹn nhau đi chơi khoảng 2 tuần trong khoảng thời gian con ex này nghỉ hè ở tp hắn ở. Nội dung câu chuyện thì em tin trăm thằng cả trăm là mồm leo lẻo tán tỉnh để rủ dc hàng đi chơi. Lúc hắn về e có bóng gió xong thái độ thì hắn vẫn cãi chày cãi cối là không có ai ngoài em, người yêu cũ stop rồi. Em cũng ko dám mở ipad chìa vào mặt nó vì ngày xưa em có làm 1 lần như vậy xong hai đứa nhày vào đánh lộn nhau, hôm sau ai đi đường nấy luôn.


Em cũng không muốn bỏ cha này vì thực tình tìm đàn ông trong sạch 100% khó quá, e muốn tìm cách để nó stop với con ex kia và tập trung vào mối qh với mình.


Tối qua bọn e cãi nhau to vì e có chửi nó là: **** you (đính chính là boy của em tây chính hiệu các anh chị ạ, lại nhiều tuổi nên chửi thế chắc sốc nặng).


Hiện tại e vẫn kìm lòng chưa đưa hình e chụp ipad nó cho nó xem.


Các anh chị hiến kế cho em với ạ. Em chân thành cảm ơn cả nhà