Các mẹ ơi! cho em lời khuyên với, em lấy chồng năm nay đã được 3 năm và có cháu trai 27 tháng, Nhưng tình cảnh gia đình em mệt mỏi lắm. tất cả cũng vi thói cờ bạc của chồng. Ba năm qua, anh ấy có thể bỏ nhà đi bất cứ lúc nào gọi điện cũng không bao giờ cầm máy cho dù là ở nhà có việc gì đi chăng nữa, Đi chán thì anh ấy về, mà về là kéo theo một đống nợ nần, Em và gia đình bên nội đã xoay không biết bao nhiêu lần, vay mươn khắp nơi để trả cho anh ấy mà vẫn cứ chứng nào tật nấy, Em buồn và mệt mỏi lắm, các mẹ giúp em với. Thật lòng em muốn chồng em thay đổi chứ chưa muốn ly hôn vi thứ nhất em thương con, Thứ 2 em cũng đang còn tình cảm. Các mẹ có kế sách gì hay thì chia sẻ cho em với nhé!