Em post ở bên mục Ngừa thai/Bỏ thai nhưng bên đó ít người người vào nên em xin phép mod cho em coppy sang đây vì em đang cần tư vấn gấp, thanks Mod


Em tàu ngầm ở diễn đàn lâu rồi hôm nay mới lập nick để nhờ các chị tư vấn giúp em vấn đề bỏ hay giữ đứa con trọng bụng.


Em cũng mới lập gia đình được mấy tháng, chúng em chưa có gì trong tay nên vẫn dùng biện pháp tránh thai. Buổi chiều ngày 12/12 người yêu cũ em tìm gặp, ma xui quỷ khiến + lời nói như giót mật vào tai khiến em đồng ý quan hệ với anh ta mà không dùng bcs lại đúng ngày thứ 15 của chu kỳ, tức là ngày rụng trứng. Hôm đó em rất ân hận sau khi em có cảm giác như anh ta chỉ muốn có con với em, bởi anh ra đã có 2 đứa con gái và khao khát có con trai, em tin rằng cảm nhận này của em là đúng. Do hối hận nên tối hôm đó và vài hôm sau em chiều chồng nhiệt tình mà không dùng bcs


Với tâm lý hoang mang sợ có bầu nên ngày 21 em có mua que thử và kết quả là 1 vạch. Sau đó em cũng có quan hệ với chồng 2,3 lần nữa. Cuối tháng trước anh người yêu cũ nt gợi ý em mua que thử, hỏi han xem trong thay đổi gì trong cơ thể không vì anh ta tin rằng việc làm của anh ta đã co kết quả (tất nhiên là anh ta vui mừng rồi vì anh ta nghĩ rằng nếu có bầu thì em cũng không bỏ). Nhưng em nhắn lại và phủ nhận tất cả, rằng em không có bầu. Ngày 3/1 em mua que thử, kết quả là 2 vạch, một số dấu hiệu nữa nên em chắc chắn có bầu.


Vấn đề của em bây giờ là không biết có bầu với chồng em hay với anh người yêu cũ kia. Từ ngày 12 đến 21 thì kết quả em thử lần 1 có chính xác không? Chu kỳ của em bắt đầu từ ngày 28. Khả năng đứa bé là con ai?


Sai một ly đi một dặm, em đã quá dại trong chuyện này, nếu là con của anh kia thì em có nên bỏ không? Em. không lỡ bỏ đi đứa con nhưng nếu để thì anh ta còn quấy rầy em rất nhiều và còn hạnh phúc gia đình nữa? 


Mong mọi người tư vấn cho em với, em hoang mang quá