Em ly dị đã được hơn 2 năm rồi và có một bé trai giờ được 5 tuổi. Giờ em có một vấn đề này muốn xin ý kiến các mẹ.


Giờ em có bạn trai nhưng anh ấy không ở cùng thành phố mà là ở Đà Nẵng. Em quen anh ấy ở một buổi sinh nhật bạn em, anh ấy học cùng bạn em một khóa về kỹ năng kinh doanh. Anh có một công ty về nội thất, giờ cũng đang tìm cách tiếp cận ra Hà Nội và hiện cũng đang có vài công trình ở Hà Nội. Nhưng em cảm thấy có rất nhiều bất ổn về công việc cũng như tính cách của anh ấy mà thú thật với các mẹ em rất kém trong khoản nhìn người và nhận xét người khác mà bạn em thì cũng chỉ là xã giao quan hệ, xong vài tháng học cùng là ít quan hệ hơn.


- Về công việc:


Em không làm về nội thất hay xây dựng cũng như kinh doanh nên em cũng không biết nhưng em cảm thấy công ty anh ấy có vẻ chỉ có vài thành viên còn thợ thì không cố định. Khi nào nhân được công trình thì đi tìm thợ, mà thợ cũng không chuyên nghiệp vì cứ được 1, 2 tuần anh ấy lại tìm thợ khác và nói rằng họ kêu không phù hợp với họ (thời tiết, công việc ....). Mà công ty cũng có vẻ đang nợ nần, bản thân anh ấy cũng nói với em rằng công ty đang khó khăn, đang bị mắc nợ. Tuy nhiên em thấy anh ấy vẫn cứ phải làm đêm, làm hôm (8, 9h tối mới được nghỉ), làm cả thứ 7, CN ở công trường, ngày lễ cũng làm như là Giỗ tổ Hùng Vương, Tết dương lịch...). em cứ cảm thấy công ty như vậy giống như anh ấy là cai thầu xây dựng thì đúng hơn.


- Về tiền nong:


Em thì cũng đang trong thời gian trả nợ (vì vụ ly hôn trước, khoảng 4 năm em mới trả xong nợ và giờ em mới trả được 1 nửa). Có vài lần em túng vì đến hạn trả lãi mà lương chưa đổ vào tài khoản (2 lần tổng cộng khoảng 4 triệu), bình thường nếu em rút thẻ tín dụng thì lại mất lãi và phí nên anh ấy có đưa cho em và đến khi em gửi thì không nhận. Nhưng sau đó lại vay lại em, thương là em không có tiền mặt (lương em chi tiêu vừa khít cho việc trả nợ và chi phí tối thiểu cho 2 mẹ con) nên em lại rút thẻ tín dụng đưa cho anh. Mặc dù anh ấy có hứa trả nhưng trong thâm tâm em nghĩ thì đằng nào thì lần trước mình cũng phải rút thôi thì không rút trước thì rút sau. Thường anh ấy hứa ngày trả nhưng 3 lần chưa lần nào anh ấy trả đúng hẹn, thường thì chậm 2, 3 tuần.


Nhưng ở các vấn đề khác như đi ăn uống, cafe, xem phim, mua thuốc cho con em anh ấy luôn là người thanh toán nếu đi cùng.


- Với con em: Có vẻ rất quý con em, quan tâm nhưng em lại có cảm giác chỉ vẻ bề ngoài thôi chứ không hẳn là quan tâm. Như là đi các tỉnh cũng ít khi nghĩ tới mua quà cho cháu (tuy nhiên cả mẹ cháu cũng chẳng được quà bao giờ chỉ là em nhờ mua cái này cái kia thì lại không quên bao giờ). Tuy nhiên anh ấy có nói rằng từ bé đến lớn anh ấy thường sống một mình (mặc dù còn mẹ và 1 em trai 1 em gái) nền ít có thói quen quan tâm chăm sóc người khác, hay phải đi nhiều nên vợ trước không sống được, giờ em đang thay đổi. Nhưng nếu là do thói quen của anh như vậy, quan tâm nhưng không biết cách thể hiện thì có khi là điều tốt vì là vô tâm nhưng nếu anh ấy không quan tâm thật sự thì sao?? Nhưng việc cho con em ăn, đi vệ sinh, tắm, thay quần áo thì làm rất tốt (thỉnh thoảng em phải đi làm sớm 7h có mặt nên em nhờ đưa con em đi học và mấy chị bán cháo cũng nói lại với em bố khéo thế) Em chỉ sợ con em sau này khổ thôi


- Về cuộc sống:


Em thấy anh ấy rất quan tâm tới tỷ số các trận đá bóng, thỉnh thoảng có điện thoại gọi anh ấy thường nắm rõ đội nào chiếu trên, chiếu dưới, chấp gì đó của bóng đá nhưng khẳng định với em trước kia anh ấy có chơi cá cước nhưng đã bỏ từ lâu rồi. Theo dõi tỷ số, tỷ lệ cá cược chỉ là đam mê bóng đá thôi. Em không biết có nên tin không?


Thỉnh thoảng thường có những khoảng thời gian biến mất, không liên lạc hoặc em liên lạc thì là không liên lạc được hoặc tạm khóa (cả 3 số), đến khi liên lạc được thì thường có lý do: anh khóa máy vì không muốn nghĩ đến công việc, máy mất sóng, hết pin, anh phải đi tỉnh nảy tỉnh kia gấp có việc. Trước kia thì e không chú ý lắm nhưng khoảng 2 tháng nay anh ấy ở nhà em (ở Hà Nội anh ấy vẫn chưa có nhà, còn ở Đà Nẵng thì em chưa vào mặc dù anh ấy nói có nhà ở Quảng Nam và nhà ở Đà Nẵng, em hay chát video thì cũng thấy 2 căn phòng cố định và sân nhà cố định) thì anh ấy không hề báo trước là đi không về nhà, cứ tự mất vài hôm xong lại thấy liên lạc và lại về. Đợt rồi 25/4 có gọi điện cho em sau 2 ngày 1 đêm không về bảo đang ở Lào Cai với ông chú có việc vì đang phải nhở vả ông ấy ở thị trường Hà Nội, và sẽ đợi em cùng lên Sapa (cơ quan em cho đi Sapa từ 26/4 - 29/4) rồi khi nào em về anh ấy sẽ về) nhưng cả thời gian dằng dặc 8 tiếng đêm 26 em ở trên tàu không hề liên lạc, đến 11h trưa hôm 27 mới gọi điện cho em, khi em hỏi đang ở đâu thì thản nhiên nói anh còn 5 tiếng nữa là về tới Hà Nội mà không hề đả động tới câu chuyện hôm trước. Em có nói rằng em chán anh lắm, em không muốn nhìn mặt anh nữa đâu. Đến tối ngày 28 gọi điện nói chuyện với em một lúc rồi nói có điện thoại lát a gọi lại nhưng rồi lại mất tích. Từ đó cho tới nay (ngay cả tối ngày 29 e ở trên tàu về HN) không hề liên lạc lại với em một lần nào nữa.


Em không biết có nên gọi điện thoại tiếp tục liên lạc lại không? Có tiếp tục mối quan hệ này nữa không?