Không chịu nổi nửa rồi nên e mới viết tâm sự vào đây mong các mẹ tư vấn giúp e. E và ox lấy nhau được 3 năm sau 8 năm yêu nhau, có 2 con trai. Cả 2 lần sinh e đều về quê ở trung để ox ở lại 1 mình trong nam làm việc. Nhưng lần 2 thì ox buồn nên đã đi chơi tsu với 1 chị cùng công ty (chị này đã có chồng nhưng ly dị). Sau 6 tháng e vào lại đi làm thì biết chuyện e đã làm ầm lên, a nói chỉ là bạn k có gì cả và hứa với e sẽ k vậy nửa. Từ lúc có 2 con nhỏ (2 năm 2 đứa) vợ chồng e thường xuyên cãi nhau và nói năng xúc phạm nhau. Rồi 1 lần buồn e a lại tìm đến chị ấy để tsu. 2 người cũng có cầm tay và ôm ấp nhau. E lại biết chuyện, lần này e làm lớn chuyện hơn đòi ly dị, và cũng thông báo cho 2 bên gia đình (vì chuyện này mà ba mẹ 2 bên đã từ mặt nhau). Rồi mọi chuyện cũng được bỏ qua a lại hứa k liên lạc với chị nửa và nói chỉ vì giận e nên muốn chọc tức e. Được 1 thời gian e lại biết được 2 người hay gặp gỡ nói chuyện trên cty, e đau lắm mấy mẹ à. E khóc lóc đau khổ đòi gặp 2 người nói chuyện cho ra nhẽ. A luôn nói là k có j chỉ là bạn bè nói chuyện cviec (chị ta là người rất khôn khéo lại dịu dàng nữ tính còn e thì lại nóng tính cộc cằn). Nhưng lần này e k tin được nửa e suốt ngày khóc lóc dằn vặt a vì chuyện này. E nói chuyện vói chị ấy qua điện thoại c cũng thừa nhận với e là c rất yêu a, và mỗi lúc bên cạnh a chị cũng có cảm nhận a yêu c mặc dù chưa bao giờ a nói yêu c. E nói chuyện này với a, a tỏ ra tức lắm vì a nói k hề làm j để c hiểu lầm a có tc với c hết, từ trước tới h anh luôn coi c như 1 người bạn chứ k có tc j đặc biệt với c hết. A chủ đông nói thẳng chuyện đó với c ngay trước mặt e và xin nghỉ việc ở cty để tạo niềm tin cho e. Nhưng k hiểu sao bây giờ e k thể tin được, e lúc nào cũng đa nghi, e nghi 2 người chỉ đóng kịch trước mặt e còn sau lưng vẫn hẹn hò qua lại. Thậm chí a đi đâu hay làm j e đều nghĩ a lại đi gặp c ấy, chỉ cần a có tin nhắn hay điện thoại e đều nghĩ là c ta. Nói chung bây j đầu óc e không thôi nghĩ về 2 người họ. E đa nghi, ghen tuông, và dằn vặt a suốt ngày vì chuyện nay. A thì 1 mực khẳng định với e a hoàn toàn k llac j với c ấy nửa xin e hãy cho a được yên. Nhưng các mẹ ạ e k thể nào bỏ cái suy nghĩ a và c ấy ra khỏi đầu óc e được, chỉ cần a có 1 biểu hiện bất thương nhỏ hay làm bất kì việc j e đều xăm soi và gây gỗ, e thấy a cũng mêt mỏi lắm rồi và e cũng vậy. A đòi ly di để giải thoát cho cả 2. E cũng biết minh hơi quá đáng nhưng e kbtheer nào quên được chuyên.này nó cứ hiện hữu và hành hạ e từng ngày. Gia đình e sắp tan nát vì tính đa nghi và ghen tuông của e rồi, mà e cũng sắp điên luôn rồi vì cứ mãi suy nghĩ vớ vẩn. E phải làm gì để lấy lại cân.bằng cuộc sống và để tin chồng trở lai. Mà theo mấy mẹ chồng e còn j với chị ta k. Xin hãy giúp e với....