Em vừa kiểm tra và biết chồng gọi điện cho con người yêu cũ. Em điên lắm, cãi nhau với anh ta thì đúng là chỉ thiệt thân, ôm thêm cục tức, vì anh ta luôn dùng cái giọng mỉa mai để tay đôi với em, kiểu gì anh ta cũng nói được, em không cãi nổi với anh ta.


Số của con ấy em đã chặn lại, nên nó luôn dùng mọi số khuyến mãi, số của bạn bè để nháy máy, nhắn tin cho anh ta. Anh ta cũng không dám gọi vào số của con này, chỉ khi nào con đó nhắn tin, nháy máy bằng số nào thì anh ta gọi lại số đó.


Em hỏi thì anh ta bình thản thừa nhận và quay sang nói em không ra gì. Anh ta bảo em cũng nhắn tin gọi điện cho trai, trong khi nhà BM em chuyển nhà, anh ta không thèm giúp, em phải gọi mấy anh bạn học cùng cấp 3 chơi thân đến giúp, gọi xe tải đến chở đồ...Anh ta gọi và cứ thấy giọng con trai => bồ của em


Anh ta bảo anh ta gọi điện thế không ảnh hưởng gì đến ai...Còn hơn cái loại có ăn có học mà hết ngủ với thằng này thằng nọ. Anh ta ghen tuông vô lối, luôn bụng ta suy bụng người, tởm quá.


Trước khi kết hôn, con đó đã gọi điện cho em kể lể sướt mướt về quãng thời gian nó với anh ta yêu đương thế nào, đi chơi những đâu, .....Em không quan tâm lắm vì nghĩ đó là quá khứ của anh ta, và có kẻ không ăn được thì đạp đổ. Em hỏi chồng thì anh ta bảo đó là bạn thôi, nó thích anh nhưng anh không thích nó vì nó lăng chạ hết thằng này thằng khác , anh và nó không có gì.


Thời gian đầu mọi chuyện có vẻ êm xuôi, nhưng càng về sau thì càng lắm chuyện, con kia thỉnh thoảng lại nhắn tin, nháy máy gọi điện. Vợ chồng em suốt ngày cãi nhau, 1 tháng 30 ngày thì đến 29 ngày cãi nhau vì cái con điên ấy. Em ở xa, nên hàng tháng em kiểm tra list điện thoại của anh ta. Thấy số nào lạ, khả nghi là em gọi thẳng luôn, và em nhận ra giọng con kia. Tiếc là em chỉ biết được cuộc gọi mà không xem được nội dung tin nhắn. Có hôm em về nhà, 12h đêm nó còn nhắn tin cho chồng em, em giật máy và nhắn tin chửi lại nó, nó không nói gì, lại dùng số khác nháy máy, gọi lại thì không bao giờ nó nghe. Hình như hôm nào em ở nhà nó biết nên nó không nghe điện thoại, còn bình thường nó với chồng em nhắn nhó gì thì ma biết


Em đã yêu cầu nó tránh xa anh chồng em ra, nó nhắn tin nói nó thích thì nó gọi, nó thích thì nó nhắn tin !!


Em đang muốn tìm hiểu xem con này lấy chồng chưa? nếu nó lấy chồng rồi, em sẽ hẹn gặp chồng nó kể lại hết những chuyện nó đã nói với em trước kia. Hẳn anh chồng nó sẽ rất thích biết những chuyện đó. Nó cho đi với em như thế nào, em sẽ cho lại chồng nó như thế.


Con này là cô giáo mầm non các chị ah, sinh năm 89, cô giáo gì mà không khác con cave, em chưa biết mặt nó nên việc tìm hiểu sẽ khó khăn 1 tý, chắc em phải nhờ các chị ở Hải Dương giúp


Em chỉ muốn đứng đợi nó ở cổng trường, nhờ người chỉ mặt nó rồi em lao vào tát cho nó vài cái. Hay làm cho cái mặt xinh đẹp của nó méo mó đi? Hay em cắt lưỡi nó cho nó hết đi đong trai nhỉ?