Em đã kết hôn được 5 năm. Hai vợ chồng đã có với nhau được một đứa con. Cuộc sống nhẽ ra phải rất hạnh phúc cho đến khi em phát hiện ra chồng mình có người khác. Mỗi tháng vẫn đưa tiền cho vợ giữ như bình thường, các bữa cũng đều ở nhà ăn cơm nên em rất bất ngờ khi phát hiện ra chuyện này. E đang rất khó xử và không biết xử lí thế nào. Vì tình huống này quả thật rất bất ngờ với e. Nhưng e k thể tha thứ cho hành động này của chồng vì anh ý đã từng lừa dối e một lần thì chắc chắn sẽ có lần sau. E quyết định sẽ mang con về nhà ngoại rồi sẽ làm đơn ly hôn. Chị nào từng ly hôn và đang hay từng nuôi con một mình cho em xin ít kinh nghiệm ạ. E cảm ơn