Em lấy chồng đã được 6 năm rồi, từ ngày cưới nhau đến giờ cuộc đời em bước sang 1 trang hoàn toàn mới, chồng em đối với em không khác gì một tên cai ngục. em không được làm bất cứ điều gì trái ý anh ta, kể cả là đi ngủ không đúng giờ. anh ta mở mồm ra là chửi bới,nhục mạ em. anh ta là một người ghen tuông bệnh hoạn và luôn tưởng tượng ra những điều bỉ ổi nhất để hành hạ em.


Xin được nói thêm là em rất may mắn được bố mẹ chồng yêu mến và bênh vực, hiện em đang làm ở một bộ mà bố chồng chính là bộ trưởng. thế nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy em may mắn, nhưng chỉ bố mẹ chồng mới hiểu cuộc sống của em địa ngục như thế nào.


Em đã rất nhiều lần mong muốn được thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, nhưng em còn vướng con trai của em, chồng em biết em rất nặng nề chuyện con cái vì thế anh ta luôn dọa sẽ dùng tiền để làm cho em không có quyền nuôi con( nhà anh ta rất giàu). Chính điều đó cộng với cái xã hội đồng tiền này làm cho em sợ, em tin rằng anh ta làm được điều đó nên đã nấn ná đến bây giờ... mỗi ngày trôi qua đối với em là một cực hình, anh ta cứ bước chân về nhà là tim em run bắn vì không biết anh ta sẽ dở trò gì với mình nữa...


Em thấy cực kỳ bế tắc, không biết có cách nào để em ly hôn được mà chắc chắn sẽ được nuôi con không ạ?


Xin nói qua về chồng em:


- một công tử con nhà giàu


- Nhiều tiền, suốt ngày say rượu đánh vợ con.


- luôn ghen toong bệnh hoạn + cực kỳ vô lý


- Nói chuyện không có lý lẽ và cáu lên thì giải quyết bằng nắm đấm...


Em không biết bấu víu vào đâu đành cầu cứu những chia sẻ của các bố mẹ.


Mong nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ, để em được ly hôn và được nuôi con.


Cảm ơn rất nhiều!