Có thể khi nói đến 2 từ ly hôn, mọi người đều nghĩ đến những lý do như chồng ngoại tình, vợ có người khác...vv.., nhưng với em thì không hoàn toàn thế!


Chồng dù ở xa nhưng vẫn yêu vợ, điều thực sự em không thấy chồng giúp đỡ được gì mình. Có thể là chồng không có khả năng (lương thấp) cũng có thể là chồng quen sống theo kiểu hôm nay không cần biết đến ngày mai (chưa từng tiết kiệm một trăm nghìn...), hay cũng có thể là bản tính chồng vô tâm. Chồng bảo em không phải đi đâu hết, rất nguy hiểm, để anh về anh mua đồ cho con, nhưng giờ vợ bầu đã 32 tuần mà chồng vẫn chưa được về, ước tính chồng chỉ được về từ khoảng 25 Tết. Vậy thì, mua đồ bằng cách nào, và bản thân chồng cũng chưa hề bỏ riêng ra một khoản để mua đồ cho con.


Thực sự, từ khi lấy nhau được đến giờ gần 7 tháng rồi, vợ chẳng đòi hỏi gì, đám cưới không, đám hỏi thì cỗ bàn vợ tự bỏ tiền hoàn toàn (vì bà ngoại cũng k có tiền để cho), nhẫn chồng mua 1 đôi vợ cũng k dám đòi hỏi (mua 1 đôi hết 1 triệu 4), tiền ảnh cưới hết 2 triệu 7, tất cả vợ chỉ dám xin chồng 2 triệu. Rồi chồng muốn mua máy tính, vợ cũng góp tiền mua cho chồng 1 cái, vì chồng k để dành được đồng nào, chồng gửi về cho vợ tất tật được 4 triệu kể từ ngày chồng đi. Vợ không tính toán chi li gì cả, nhưng mỗi khi vợ lên kế hoạch tiết kiệm mà trong đó vợ chỉ yêu cầu chồng đóng có 1 triệu 2 thôi, chồng rất hăng hái tham gia, nhưng chồng chẳng có ý thức góp vào sổ TK. Lương vợ 7 triệu mà quay đi quay lại cũng hết. Chồng có việc gì cần 1, 2 triệu cũng alo hỏi vợ, vì chồng có tiết kiệm đâu.