Các chị ơi giúp em với, em muốn chết quá.


Em mong mọi người bớt chút thời gian đọc vài lời tâm sự của em. Em bế tắc quá.



Em có gia đình được gần 10 năm và có 2 cháu trai rất kháu khỉnh. VC em năm nay mới ngoài 30 tuổi. Bản thân vợ chồng em là người có học và cũng có 1 chút chỗ đứng trong XH. Em là 1 người phụ nữ hiền lành, ngoại hình được nếu ko dám nói là xinh, biết cách làm đẹp cho mình và cho gia đình (cả bề nổi lẫn chiều sâu). Bản thân em là người rất chu đáo trong việc chăm sóc gia đình cũng như đối nội đối ngoại. Em ko hề PR quá cho bản thân mình. Đúng nghĩa Công - Dung - Ngôn - Hạnh. Vậy sao tại họa vẫn giáng vào em.



Vừa mới đầu tuần trước thôi, em liên tục nhận được tin nhắn từ 1 số máy lạ nhắn vào máy em: Chồng chị có quan hệ thân xác với người XXX". Ban đầu em ko tin vì gđ em luôn là 1 gđ HP, là hình mẫu cho bạn bè. Liên tục 2 -3 hôm em nhận được tin nhắn kiểu đấy, em mới hỏi chồng em (vì từ trước tới nay em vẫn luôn tin tưởng chồng). "Anh ơi, em nhận được tin nhắn này suốt mấy ngày hôm nay rồi". Chồng em trả lời: " tin nhắn vớ vẩn".



Em cũng ko quan tâm đến lắm thì 2 hôm sau liên tục có đt gọi đến máy bàn nhà em. Em linh tính có chuyện chẳng lành bèn mở lại tin nhắn ra và gọi lại thì than ôi tiếng đầu dây bên kia trả lời là 1 cô bạn mà vợ chồng cô ấy chơi rất thân với VC em. EM ko nói gì cả, lặng lẽ cúp máy.



Đêm đó em gặng hỏi chồng em về mqh này. Ban đầu ảnh chối. Về sau anh thừa nhận có qhệ trên mức bình thường với cô ta. không nhữgn thế còn thừa nhận chuyện đã qhệ thân xác với cô ta nhiều lần ko nhớ hết. Em chết như trời chồng. EM hỏi ảnh tại sao lại như thế? Em đã có lỗi gì nào?



Chưa hết, ngày hôm sau, cô bạn đó gọi điện nhiều lần để gặp chồng em, nhưng chồng em ko đồng ý gặp riêng và bảo có gì gặp nhau nói chuyện, mọi người biết hết cả rồi. Một lúc sau, cô bạn bế trên tay 1 đưa bé đến bấm chuông cửa nhà em. Chồng em ra mở cửa thì cô ta cầm dao đâm cho chồng em 1 nhát, may mà ảnh tránh được.



Mấy ngày nay chồng em vẫn chưa về nhà. Em ko biết là ảnh và cô kia có gặp nhau ko? Chuyện này có vẻ phía gia đình cô bạn chưa ai biết gì.



Cô bạn đã có 1 con trai, 1 con gái rồi. Đây là đứa thứ 3. Gia đình kinh tế khá giả (đứng vào hàng đại gia chứ ko vừa). Động cơ của cô ấy cố tình có con với chồng em là gì? Đứa bé đấy có thực sự là con của chồng em ko? Chồng em khai là đã mua cho cô ấy 2 cái nhà (tương đối to tiền) và 1 cái ô tô. Và gần đây, cô ấy tiếp tục đòi hỏi chồng em về tiền bạc .



Tại sao trên đời này có nhiều người thất đức thế? Sao có nhiều người nhẫn tâm thế? Lúc đến với nhau họ có nghĩ sẽ có ngày này ko? Sao ông Trời ăn ở không công bằng? Em đã làm gì sai nào?



Em hoang mang quá ko biết phải làm sao bây giờ? VD đi xét nghiệm ADN kết quả chính xác thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Em muốn chết quá nhưng nghĩ đến 2 con em lại bình tâm trở lại. Cay đắng quá, phũ phàng quá. Em phải làm sao đây?