Em nói thật đấy ạ. Nhiều lúc nghĩ em thấy buồn lắm, thấy bế tắc vô cùng


Em 22 tuổi. Em có 1 ông chồng hơn em 14 tuổi. Em xin nói cụ thể vấn đề mấu chốt là chồng em cho các mẹ hiểu rõ hơn ạ


Chồng em là 1 người cao to, phong độ, mặt mũi rất phúc hậu. Nói chung là ai cũng nhận xét là khá đẹp trai. Anh ý kiếm được nhiều tiền, chăm kiếm tiền và cũng phải chi trả rất nhiều khoản. Về kinh tế thì gia đình em tạm ổn.


- Chồng em kiếm nhiều tiền nhưng chi thì rất ki bo. Có những việc đáng phải chi nhưng ko bao giờ chi, còn đi chơi, đi bar thì ko bao giờ tiếc. Có khi tiền đi bar 1 đêm của anh ấy còn nhiều hơn tiền đưa em cả 1 tháng. Vợ mà ko nhắc thì ko bao giờ đưa tiền cho vợ. mỗi lần đưa nhiều lắm là 1 triệu. Nhưng được cái là mọi khoản trong gia đình anh ý lo tất. Cái này em có thể thông cảm được vì tính chất công việc của chồng


- Chồng em bản chất cực kì lăng nhăng. Lăng nhăng đến phát sợ, em chưa bao giờ gặp người nào như chồng em cả. Anh ấy dù bận việc đến đau cũng ko bao giờ quên việc tán gái. Lúc nào trong đầu gặp ai cũng nghĩ là “ con này nhìn dâm lắm…” thế này thế nọ trước mặt vợ. Chuyện ngủ với gái thì em biết chắc là thường xuyên mặc dù em chưa 1 lần bắt gặp ( ko phải với cave hàng họ đâu ). EM cũng đã nhiều lần nặng nhẹ, thủ thỉ thậm chí phải gặp cả “ những “ người yêu của chồng nhưng chỉ được khoảng 1 tháng tình hình đâu lại vào đấy


- Về khoản “ chuyện ấy “: kém vô cùng. 1 tháng chỉ 3-4 lần, tháng nào được đến 5-6 lần là em mừng húm. Nhưng trong lúc đó thì chỉ hời hợt sờ mó chọc ngoáy tí là lôi em leo lên, lão xong là xong. Chẳng biết vợ thé nào, vợ có nói góp ý thì bảo là vợ thế này thế nọ. Nói chung là chán lắm


- Chồng em cực kí lười. Ko bao giờ đả động 1 tí gì đến chuyện trong nhà. Tất cả mọi việc 1 tay em lo, nói thì bảo “ còn phải kiếm tiền, em đi mà kiếm tiền nhé “, con ở nhà có khóc, bố ngồi chơi ko thì cũng mặc kệ, gọi em ra dỗ. Em vừa trông con, vừa làm mọi việc thấy mệt kinh lên được. 2 vc lại ở riêng nên em thấy vất vả vô cùng.


- Chồng em thường xuyên về muộn, đi qua đêm ko bao giờ nói với vợ dù chỉ 1 tin nhắn. Em chán và buồn lắm


EM nói thật là em ko phải loại xấu xa dốt nát gì. Em được nhà chồng cực kỳ yêu quý. Em chăm chồng chăm con ko 1 ai chê. Nhìn em bên ngoài ko 1 anh nào nghĩ em có chồng con, đến bây giờ em vẫn hàng tá vệ tinh xung quanh. Lắm lúc ngồi nghĩ em ko biết mình sai ở chỗ nào để mà sửa nữa. Mọi người nói chồng em đó là bản chất rồi ko sửa được đâu. Tính em ko phải tự kiêu nhưng nhìn chung mọi người nhận xét là khá khéo. Biết nặng chỗ nào biết nhẹ chỗ nào, nhưng với chồng thì em tự nhận mình quá kém cỏi. Có lẽ cái lỗi duy nhất của em là ko kiếm ra nhiều tiền ( lương em 3tr/ tháng ). Em ko muốn li hôn vì em rất yêu chồng em. Chồng em tuy xấu tính vậy nhưng về nhà vẫn rất nhẹ nhàng tình cảm với vợ, mua sắm cho em ko thiếu 1 thứ gì.anh ý chỉ có ưu điểm là cực kì yêu con. ( yêu thôi nhé , ko phải chăm chút gì đâu ), con gái em rất bám bố, mặc dù bố chẳng mấy khi đưa nó đi đâu chơi cả. Nhiều khi em thấy tội nghiệp con lắm, có bố mà cứ như ko vậy


Em thực sự ko biết làm thế nào để chồng em bớt thói lăng năng đi cả. còn các cái kia em chịu được tất. Bế tắc quá, em đang nghĩ, chắc mình cũng sẽ ngoại tình….