Chào các bố/mẹ, mình lập ID mới để tâm sự chuyện gia đình, mong các bố/mẹ bớt chút thời gian tư vấn cho mình với nhé. Cảm ơn các bố/mẹ nhiều.


Chuyện là thế này, mình kể chuyện xảy ra gần đây nhất là ngày hôm qua nhé, còn những chuyện xảy ra từ bấy lâu mình sẽ kể dần dần để các mẹ hình dung thêm và tư vấn cho mình nhé.


Hôm qua vẫn như thường lệ, mình chợ búa, cơm nước, lo cho con,... nói chung là tất tần tật, chồng thì vẫn vậy, ngồi ôm máy tính, đến giờ ăn thì cắp đít ra ăn thôi ạ. Nói thêm là 2VC đang k nói chuyện với nhau cũng bởi tính ghen tuông vô cớ của anh ta. Anh ta đi đám cưới 1 ng bạn là bạn cùng công ty cũ của cả 2VC, tại đám cưới anh ta gặp 1 ng bạn nam khác, câu chuyện qua lại hỏi han nhà cửa thì anh bạn kia mới nói là về hỏi thêm vợ, hôm trước mới nói chuyện với vợ đấy (chắc tại ở đám cưới đông nên k tiện nói chuyện nhiều). Các mẹ biết k, ngay sau khi nghe anh bạn kia nói vậy, chồng mình lập tức gọi điện cho mình và nói: Cô liên lạc gì với thằng kia (anh bạn) hả, thế nào mà nói nói là về hỏi cô,.....bla bla. Sự thật là anh bạn đấy có qua cty mình làm việc tình cờ nhìn thấy mình nên cũng nói chuyện qua lại chút, và vốn dĩ mình va anh bạn đấy gọi là cùng cty cũ thôi chứ cũng chẳng bgiờ nói chuyện gì cả chứ đừng nói j đến chuyện liên lạc này nọ. Mình tức quá vì đây k phải là lần đầu anh ta nghi ngờ chửi bới mình vô cớ, rất nhiều lần là đằng khác, nên mình bật lại luôn rằng anh có bị làm sao k đấy, rồi mình cũng kể là tình cờ gặp anh ta ở cty thôi...


Quay lại chuyện ngày hôm qua, gần trưa thì bà hàng xóm đưa cháu lên nhà mình chơi và cho nó ăn cháo. Mình loay hoay cơm nước rồi nói chuyện với bà, mình bảo: ngày nghỉ ở nhà còn mệt hơn đi làm, nó đi học (bé nhà mình) cô giáo đút ăn nhanh hơn, ở nhà hư lắm. Nghe mình nói vậy anh ta đứng lên chửi mình: Mày có giỏi thì đi làm rồi đi luôn đi, đừng có về nhà tao nữa. Lại một lần nữa anh ta lặp lại điệp khúc “Cái này của tao, cái kia của tao”, chuyên gia lôi chuyện tiền bạc ra để nói chuyện. Việc anh ta đuổi mình ra khỏi nhà đã quá nhiều lần khiến mình tức k chịu nổi nên mình mới nói sao a k nghĩ tới chuyện phải đi vay mượn để mua nhà (Nhà này bố chồng cho 1 ít, còn lại 2vc vay thêm để mua, giờ chưa trả nợ xong).


Thế rồi anh ta xông vào đấm đá mình, mặc cho bà hàng xóm lớn tuổi can ngăn, a ta không biết xấu hổ là j. Mình nói anh ta khốn nạn thế, rồi bế con xuống nhà bà cho nó ăn cháo. Anh ta k quên nói thêm là: mày đừng có về đây nữa.


Mình cho con ăn xong, để con chơi thêm một lúc nữa rồi bế con lên để nó ngủ nhưng anh ta k cho mình vào nhà, mình đứng ngoài nói một lúc nhưng cũng k cho vào, mặc cho con bé buồn ngủ. Mình bực quá nói là anh đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng với con như thế quả là khốn nạn. Rồi mình bế con xuống nhà hàng xóm ngủ nhờ.


Chiều con ngủ dậy mình bế bé lên nhà bảo a ta mở cửa để mình cho con u sữa, a ta cũng k mở cửa, và mình lại phải xuống hàng xóm xin sữa cho con vì sợ bé đói. Đến 6h chiều mìnhlại bế con lên yêu cầu a ta mở cửa để cònnấu cháo cho con. Nói qua nói lại một lúc thì a ta cũng mở cửa và mình biết trước rằng sẽ chuẩn bị tinh thần để nghe a ta chửi bới thậm tệ, tự nhủ sẽ cố nhịn để con lo cho con ăn uống.


Đúng như mình nhận định, a ta bắt đầu bóp cổ mình và chửi mình bằng những ngôn từ thậm tệ, vô học, rồi anh ta nói mình: Mày đi làm phò (xin lỗi mọi ng) chứ đi làm cái gì, đồ con chó, con đĩ....bla bla. như thế đã khiến mình bốc hoả rồi nhưng mình vẫn nhịn. Và tiếp theo đó, anh ta làm một việc mà giờ nghĩ lại mình vẫn nổi gai ốc, mọi ng biết k, anh ta bế con bé, chỉ vào mình và nói: Con gọi con đĩ ơi, con phò ời đi, bé k biết j cũng nói theo. Trời đất quay cuồng trước mặt mình, chân tay run lẩy bẩy, người như có hàng nghìn chiếc kim đâm vào, mình k giữ nổi bình tĩnh và ra sức hét để giải toả, bé con thì tròn mắt nhìn. Anh ta thấy tinh thần mình có vẻ k bthường, chùng xuống một lúc nhưng vẫn k tha cho mình và còn nói tiếp là trông màu như con chó dại. rồi a ta nhổ nước bọt vào mặt mình, đóng cửa đi ra ngoài.


Mình tiếp tục cho bé ăn, một lúc sau a ta về, bật ti vi ngồi xem. Đến giờ bé đi ngủ mình cho con ngủ nhưng nó cứ khóc và có vẻ hoảng loạn vì thấy bố đánh mẹ và thấy mẹ hét to. Anh ta vẫn k tha cho mình, a ta ngồi ngoài phòng khách nói vọng vào: Con chó dại nó lại cắn con à, mình tiếp tục nhịn để bé con ngủ.


Đêm qua nằm nghĩ và mình đã quyết định sẽ đi tìm nhà thuê để dọn ra ngoài ở. Mình k thể sống mãi trong cảnh bị bạo hành cả thể xác và tình thân như thế này. Và sáng nay lên cơ quan đã nhờ mọi ng hỏi nhà nhưng cũng chỉ bảo là hỏi hộ cho bạn mình thôi.


Mình kể thêm nữa là 2vc vẫn đang phải trả nợ NH, mỗi tháng tầm 1.7tr. Sáng nay a ta bảo mình đi đóng tiền, (bthường lĩnh lương xong mình vẫn thường đi đóng cả tiền học và tiền NH luôn). nghe xong mình kiên quyết nói luôn: Anh đi mà đóng, nhà của anh thì anh đi mà đóng, tôi k đóng, tôi để tiền lo cho con... Anh ta bảo mình: cô k đóng thì hôm nay đừng có về nhà. Minh đốp luôn, chừng nào chưa rõ ràng thì tôi vẫn còn về đây, tôi k phải đi đâu hết.... và rồi mình đi làm.


Và bây giờ mình muốn xin lời khuyên của các mẹ là mình nên tiếp tục làm gì, khả năng mình ra ngoài ở và li hôn là rất cao vì mình k chịu thêm được nữa. Đây chỉ là một sự việc điển hình và là giọt nước tràn li thôi, còn việc anh ta đánh và chửi mình đã xảy ra nhiều lần rồi, đỉnh điểm lần này là dạycon gọi mẹ bằng đĩ.


Mình kể lể hơi dài dòng, các mẹ bớt chút thời gian đọc và cho mình lời khuyên nhé.