các mẹ thông thái ơi, các mẹ giúp e với, em đi xem bói 3 nơi rồi, cả tử vi và xem tướng đều nói khẳng định chồng em có bồ, em như người chờ chết cả tháng nay rồi, công việc của e và ck khác nhau hoanf toàn, không thể biết chông đi đâu làm gì...khổ cái chồng về nhà lại biết chia sẻ việc nhà với vợ, ngoài tính khí cáu quá thì cục ra còn lại thì cũng khá tâm lý, chăm con k ngại làm việc nhà. cách đây 2 năm em có nghi ngờ chồng em có quan hệ mờ ám với 1 ả , hơn cả tuổi chồng em, cũng bỏ chồng rồi , rất xinh đẹp và quyến rũ...có phần lẳng lơ...e tóm được trong điện thoại nc với nhau 2 cuộc dài nhất là 38 phút và 39 phút...e hỏi và làm loạn lên ( thời đó vẫn còn ngu dại ) thì bảo e là vì công việc ( ???) cũng trình bày kể lể thì chả hiểu sao e lại tin tuyệt đối, đến cách đây 1 tháng thầy phán thì e nghĩ có thể vẫn còn với ả kia. Nếu có thì chúng nó thật cao tay, vì đt của chồng e e đảm bảo k vđ gì, nếu chúng nó dùng điện thoại khác thì có mà trời mới biết...e và chồng quen yêu và cưới quá chóng vánh nên nh khi cảm giác cưới về chưa hiểu nhau lắm. Thầy phán cụ thể lắm, e mới ám ảnh đến vậy chứ, phán là ả kia còn dùng chiêu dọa có con mơi kinh. nếu là " bóc bánh trả tiền" thì e éo sợ, đằng này theo như thầy nói thì chúng nó có tc với nhau thật...các mẹ ơi.....cho em xin một lời khuyên được không ạ?????